Trước đây, việc lên đỉnh trong quan hệ tình dục với tôi không hề nan giải. Nhưng nay, dù có cố gắng đến mức nào đi nữa, tôi hiếm khi về đích với người đàn ông mới của mình.

ảnh minh họa
Anh ấy rất tuyệt vời nên tôi không nghĩ là do lỗi của chàng. Tôi đã có vài năm “phòng không” và xem phim ảnh khiêu dâm để thỏa mãn nhu cầu của mình. Phải chăng phim khiêu dâm đã hại tôi?
Trả lời
“Bộ phận sinh dục chính” của chúng ta là bộ não. Nó có thể được huấn luyện để kích hoạt một phản ứng cực khoái với hầu như mọi tác nhân kích thích. Bạn đã lệ thuộc vào phim ảnh khiêu dâm trong một thời gian tương đối dài, thế nên bạn có thể cần thời gian để “tái huấn luyện” chính mình.
Phim ảnh khiêu dâm tập trung bộ não vào một ý nghĩ duy nhất, đó là sự cực khoái. Đó là cách tìm kiếm đầy hứng khởi và nhanh chóng với những hình ảnh hoàn hảo và bạn được thỏa mãn. Đối với đa số chúng ta, quan hệ tình dục với một người nào đó có nghĩa là phải xem xét thêm nhiều thứ khác nữa. Chúng ta không “chịu trách nhiệm” với sự cực khoái của mình; chúng ta bàn giao “trọng trách” và ủy nhiệm một người khác làm điều đó cho chúng ta.
Thế cho nên. lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy cho bản thân mình (và cả người đàn ông của bạn) thời gian để điều chỉnh. Cùng lúc, hãy ngừng hoàn toàn việc thủ dâm cho đến khi bạn tìm thấy sức hấp dẫn tình dục trong quan hệ của mình.
Phong Lan - Tổng Hợp từ Internet

