Các thánh sống Nepal không được phép đặt chân xuống đất cho đến khi bước vào tuổi dậy thì và thường khó khăn khi trở lại cuộc sống trần tục.

    Nỗi khổ nhục của những thánh sống Nepal

    Các thánh sống ở Nepal, còn gọi là Kumari, có nghĩa là trinh nữ trong tiếng Nepal, được lựa chọn từ khi chưa đến 7 tuổi. Thánh sống được hàng nghìn người dân nước này tôn thờ cho đến khi bước vào tuổi dậy thì. Trong ảnh, Kumari Samita Bajracharya đang được quỳ lạy tại một lễ hội mà cô phải xuất hiện trước công chúng.

    Nỗi khổ nhục của những thánh sống Nepal

    Khi các Kumari bắt đầu có kinh nguyệt, họ sẽ rời bỏ vị trí của mình. Sau một nghi lễ có tên là Gufa kéo dài 12 ngày, Kumari sẽ đến một con sông gần đó, thả tóc và rửa sạch con mắt thứ ba được vẽ trước trán trong thời gian làm thánh sống trước khi trở về với cuộc sống bình thường.

    Nỗi khổ nhục của những thánh sống Nepal

    Nghi lễ Gufu đánh dấu thời điểm một đứa trẻ bắt đầu được đến trường, trở về với gia đình và hòa nhập cuộc sống sau nhiều năm được chọn làm thánh. Trong ảnh, bà Purna Shova đang gỡ tóc cho con gái Samita Bajracharya bên dòng sông Bagmati ở Patan, Nepal.

    Nỗi khổ nhục của những thánh sống Nepal

    Các Kumari thường sống trong những ngôi đền hay những khu vực cách biệt với cộng đồng, các hoạt động ăn mừng hay lễ hội. Trong ảnh, Kumari Samita Bajracharya chuẩn bị tham dự một cuộc diễu hành ở  Kumari Ghar, Patan.

    Nỗi khổ nhục của những thánh sống Nepal

    Kumari được cõng và bế suốt quãng thời gian bởi người ta tin rằng họ không đáng phải để bàn chân mình chạm xuống mặt đất. Samita Bajracharya đã quá quen với việc được bế nên không thể đi lại bình thường sau khi rời bỏ vị trí thánh sống.

    Nỗi khổ nhục của những thánh sống Nepal

    Trở lại với cuộc sống đời thường, Samita Bajracharya bắt đầu chơi một loại dụng cụ âm nhạc cổ điển của Ấn Độ trong phòng mình. Cô cũng phải mất vài tháng mới đủ tự tin để giao tiếp với mọi người.

    Nỗi khổ nhục của những thánh sống Nepal

    Samita Bajracharya được mẹ giúp thả tóc cho để đánh dấu sự kết thúc của nghi lễ Gufa kéo dài 12 ngày bên dòng Bagmati.

    Nỗi khổ nhục của những thánh sống Nepal

    Bà Purma Shova đưa con gái ra quỳ lạy mặt trời trước khi rời bỏ vị trí thánh sống. Trong ảnh, Samita Bajracharya được phủ một tấm vải đỏ lên mặt và mặc một chiếc váy cưới truyền thống.

    Nỗi khổ nhục của những thánh sống Nepal

    Sau nghi lễ Gufa,  Kumari Samita Bajracharya trở về bên gia đình.

    Nỗi khổ nhục của những thánh sống Nepal

    Trong thời gian làm thánh sống, Samita không thể đến trường,  vì thế cô được giáo viên đến từ trường  St. Xavior, một ngôi trường cung cấp học bổng toàn phần để đào tạo cho các thánh sống, đến giảng dạy.

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Máy lạnh?
Fix2Qik Vùng: Endeavour Hills. Phone: 0420 982 770, 0412 067 647
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ