Khánh Ly khen Tùng Dương luôn ưu ái và dành sự trân trọng cho bà

17:36' 06-05-2019
Trong đêm nhạc chung hôm 5/5 ở Hà Nội, danh ca dành nhiều lời khen ngợi cho Tùng Dương vì luôn ưu ái bà ở màn song ca.


    Khánh Ly: Tùng Dương đã ép mình xuống để nâng tôi lên

    Liveshow 'Người về bỗng nhớ' tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 5/5 đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của Khánh Ly và Tùng Dương. Nữ danh ca chọn giọng ca 'Con cò' làm bạn diễn lần này bởi bà yêu thích tiếng hát độc đáo, sáng tạo của anh. Cách đây 4-5 năm, trong một lần đứng chung sân khấu với Tùng Dương tại Mỹ, Khánh Ly đã rất bất ngờ khi nghe đàn em hát nhạc Trịnh Công Sơn. Bà cho rằng anh hát với tâm thể của một người trẻ nên rất mới mẻ. 

    Khánh Ly: Tùng Dương đã ép mình xuống để nâng tôi lên - 7

    Trong show diễn, cả hai đã hòa giọng và thăng hoa với 'Như cánh vạc bay', liên khúc 'Cát bụi - Tình xa', 'Hãy yêu nhau đi' cùng tiếng kèn saxophone da diết của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. 

     
    Khánh Ly: Tùng Dương đã ép mình xuống để nâng tôi lên - 4

    Nữ danh ca còn khen ngợi đàn em luôn ưu ái và dành sự trân trọng cho bà. "Nhiều ca sĩ họ hát hay nhưng không có nâng người khác đâu, còn Tùng Dương đã ép mình xuống để nâng tôi lên. Xin cảm ơn Tùng Dương", Khánh Ly nói. 

    Khánh Ly: Tùng Dương đã ép mình xuống để nâng tôi lên - 5

    Với riêng Tùng Dương, anh gọi Khánh Ly là 'u' một cách thân thương. Anh coi bà như một tượng đài lớn trong âm nhạc và giọng hát của bà ăn sâu vào tiềm thức anh từ lúc nhỏ. Anh nói, ở bà tỏa ra những nguồn năng lượng tích cực giúp anh có thêm động lực để phấn đấu sáng tạo hơn nữa trong nghệ thuật.

    Khánh Ly: Tùng Dương đã ép mình xuống để nâng tôi lên - 4

    Ở tuổi 75, Khánh Ly vẫn giữ được giọng hát da diết, khắc khoải khi thể hiện hàng loạt nhạc phẩm quen thuộc của cố nhạc sĩ họ Trịnh: 'Còn tuổi nào cho em', 'Vết lăn trầm', 'Có một dòng sông đã qua đời', 'Xin trả nợ người'... Danh ca bày tỏ, bây giờ không ai còn hỏi tuổi bà bởi bà đã hết tuổi để mong chờ một ai đó đến bên mình. 

    Khánh Ly: Tùng Dương đã ép mình xuống để nâng tôi lên - 9

    Nữ danh ca tâm sự có lúc đã không nhớ mình là ai, không biết làm gì, nghĩ gì. "Tôi như cái phao, muốn chìm mà không chìm được. Tôi nghĩ cuộc đời đưa mình đến đâu mình theo đến đó bởi biển cũng là tôi, bão tố cũng là tôi. Nên cảm ơn Chúa, khán giả và Hà Nội cho tôi khoảnh khắc quý giá này", Khánh Ly trải lòng.

    Khánh Ly: Tùng Dương đã ép mình xuống để nâng tôi lên - 1

    Có nhiều điều bà muốn quên đi trong cuộc sống nhưng đến giờ vẫn nhớ như in. Và có những điều bà muốn nhớ nhưng lại quên. Bà bảo, chỉ cần trở về con đường quen, bước lên cây cầu quen thì tất cả ký ức cũ lại ùa về với bà. 

    Khánh Ly: Tùng Dương đã ép mình xuống để nâng tôi lên - 8

    Tùng Dương vốn là ca sĩ ưa sự sáng tạo và thích làm mới những ca khúc quen thuộc. Khi hát 'Xin cho tôi' của Trịnh Công Sơn, anh đã có sự phá cách hấp dẫn, tạo ấn tượng với hàng trăm khán giả có mặt tại Nhà hát Lớn tối qua. 

    Khánh Ly: Tùng Dương đã ép mình xuống để nâng tôi lên - 2

    Anh chia sẻ, Trịnh Công Sơn viết nhiều ca khúc về người mẹ tổ quốc, chỉ có một bài duy nhất viết về mẹ của mình là 'Đường xa vạn dặm". Và qua ca khúc này, anh đã thổ lộ hết tình cảm, sự xúc động của mình để ca ngợi những người mẹ.

    Khánh Ly: Tùng Dương đã ép mình xuống để nâng tôi lên - 3

    Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn mang đến không gian buồn mênh mang khi thể hiện âm nhạc Trịnh Công Sơn qua tiếng kèn saxophone.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Rosie's Love And Care Vùng: South Morang. Phone: 9422 5464
Xem thêm

Article sourced from NGOISAO.

Original source can be found here: https://ngoisao.net/hau-truong/khanh-ly-tung-duong-da-ep-minh-xuong-de-nang-toi-len-3919106.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ