Nhiều người thích tán tỉnh người yêu cũ dù chính họ đã nói lời chia tay để cưới một người con gái khác cách đó không lâu. Họ còn yêu bạn, cũng có thể, nhưng không ít trong số đó chỉ là những kẻ lợi dụng sự yếu đuối của người yêu cũ để thêm gia vị cho cuộc sống mới mà thôi!

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    Tôi và anh ấy yêu nhau được gần một năm, sau đó anh ấy nhạt dần và chỉ ít lâu sau đã đi lấy vợ. Đến lúc đó tôi mới ngã ngửa ra rằng trong thời gian yêu tôi anh cũng yêu một cô khác ở gần nhà, gia đình gia thế, theo như lời anh nói thì anh cưới cô ấy là do mẹ anh mong muốn có con dâu ở gần cho dễ qua lại. Lấy vợ được một thời gian ngắn thì đột nhiên anh liên lạc lại với tôi và thường xuyên gửi cho tôi những tin nhắn mũi mẫn: “Anh nhớ em, anh vẫn yêu em nhiều lắm, anh cưới vợ theo ý mẹ nhưng người anh yêu vẫn mãi chỉ có em; Anh thấy mình cô đơn, giá như lúc này được ôm em vào lòng thì tuyệt vời biết bao…”.
    Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều tâm sự của các bạn gái, bày tỏ nỗi băn khoăn khi người yêu cũ đã lấy vợ được một thời gian bỗng nhiên liên lạc trở lại và tán tỉnh mình rất nhiệt tình, có khi còn nhiệt tình hơn cả lúc còn yêu nhau. Không phải ai cũng dễ nhìn ra sự dối trá sau những lời mật ngọt và có không ít bạn xao động, tưởng thật là người yêu cũ vẫn nhớ thương mình dù đã có vợ.

    Nhưng sự thật thì chẳng đẹp như mơ, phần lớn những anh người yêu cũ lấy vợ được một thời gian quay lại vồ vập bạn gái cũ theo kiểu tán tỉnh chơi. Được thì ăn cả, ngã thì về với vợ! Có người ví von trò của mấy anh này giống như bạn thích ăn cả táo và lê. Thoạt nhìn lê trông ngon lành hơn nên bạn cầm lên ăn trước, ăn được vài miếng lại chán và muốn ăn thử trái táo kia xem thế nào. Người yêu cũ lúc này giống trái táo kia, là thứ có hương vị mới mà anh ta muốn thử.
    Tại sao lại là người yêu cũ mà không phải là một cô nàng mới toe nào đó? Đơn giản vì người cũ, dù ít dù nhiều vẫn là có tình cảm với nhau, sẽ không tốn tiền bạc, sức lực và cả thời gian để tán tỉnh mà có khi hiệu quả lại cao. Vì không tỉnh táo để nhìn ra thủ đoạn đằng sau những lời yêu thương kia mà không ít cô gái đã trở thành “rau sạch” miễn phí cho chính người yêu cũ của mình khi vợ anh ta đang bầu bí hoặc khi anh ta muốn ‘đổi món’.
    N.A kể ngày trước cô yêu một anh chàng, mối tình đầu đẹp và trong sáng khiến cô đã bao lần vẽ cho mình một viễn cảnh gia đình hạnh phúc. Thế nhưng khi yêu được năm rưỡi thì người yêu cô liên đục đòi quan hệ, khi bị từ chối thẳng thừng thì anh ta tỏ vẻ tức giận, nói cô là yêu không thật lòng… N.A đã nói thẳng rằng nếu yêu em thật lòng và xác định lấy nhau thì đợi đến ngày cưới. Chứ đừng nói “em không yêu anh thật lòng nên mới không trao cho anh”. Em không thể đem cái sự trong trắng của mình ra để chứng minh với anh là yêu anh thật lòng hay không thật lòng được. Từ trước đến giờ em đối với anh như thế nào thì anh phải là người biết rõ nhất.
    Nịnh nọt một thời gian biết N.A kiên quyết giữ quan điểm của mình là anh ta ngãng ra rồi đường ai nấy đi. Sau đó một thời gian thì anh kia lấy vợ và N.A cũng lấy chồng, chồng cô rất yêu thương cô vì cô đã giữ gìn cho đến tận đêm tân hôn của hai người.

    Sau khi lấy chồng được 3 tháng không biết người yêu cũ kiếm đâu được số điện thoại mới của N.A và bắt đầu liên lạc lại. Lúc đầu cô vẫn xã giao bình thường theo phép lịch sự, nhưng rồi anh ta nhắn tin hỏi han suốt ngày, mặc kệ cô có trả lời hay không, sau đó liên lục rủ cô đi cà phê… N.A nhìn thấu bụng dạ anh ta nên đã nhắn tin nói thằng: Em và anh giờ ai cũng có gia đình rồi. Hãy dành thời gian để quan tâm chăm sóc cho gia đình của mình. Còn cà phê ư? - Trò phù phiếm, còn gặp nhau ư? - Em nghĩ em với anh chẳng còn chuyện gì để phải gặp nhau nữa cả.
    Rốt cục anh ta nhắn tin lại là: “Chúc em hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống”. Cũng từ đó trở đi N.A thở phảo nhẹ nhõm vì không còn bị làm phiền.
    Những tâm sự kiểu như người yêu cũ lấy vợ rồi vẫn nói yêu mình, người yêu cũ quay lại nói tiếc vì đã không lấy mình… Nếu bạn có đang ở trong tình trạng này cần tỉnh táo sáng suốt để mình không bị lợi dụng bởi những người đàn ông đã phụ bạc mình. Yêu bạn mà anh ta bỏ bạn đi lấy vợ được sao, chẳng qua muốn lợi dụng sự yếu lòng của bạn kiểu cố đấm ăn xôi, vớt vát được cái gì thì vớt… Chỉ cần bạn giữ vững được lập trường, không lung lay thì chỉ sau một thời gian đò đưa mà thấy không sơ múi được gì anh ta sẽ không làm phiền bạn nữa, còn bạn cũng sẽ nhận ra được bản chất thật và không để cuộc đời mình, hạnh phúc tương lai của mình bị mất đi trong tay những tên đàn ông tham lam.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ