Malcolm Naden, 38 tuổi đã sống chui sống lủi gần 7 năm qua tại khu rừng rậm cách thành phố Sydney 180 dặm về phía Bắc. Y bị cảnh sát truy bắt với nhiều tội danh trong đó có giết người, hãm hiếp trẻ vị thành niên và âm mưu giết hại cảnh sát.
Naden bị bắt giữ sau một cuộc đụng độ với cảnh sát sáng sớm hôm thứ Năm vừa qua. Trước đó, y sống hoang dã trong một khu rừng rậm, sống dựa hoàn toàn vào thiên nhiên và ăn trộm của các gia đình gần nơi hắn ẩn nấp.

Kẻ bị truy nã gắt gao nhất nước Úc sa lưới
Daily Telegraph cho biết, Naden bị bắt giữ sau khi cảnh sát lắp đặt hệ thống cảm biến ở ngôi nhà mà Naden từng đột nhập để ăn trộm tối hôm trước. Ngay sau khi nhận được tín hiệu báo động, cảnh sát đã ngay lập tức bao vây ngôi nhà, dồn kẻ tình nghi vào bên trong. Biết mình loạt vào bẫy, kẻ bị truy nã gắt gao nhất nước Úc liên tục chống trả nhưng sau đó đã phải khuất phục bởi sự tấn công của chó nghiệp vụ.
Cảnh sát cho biết, Naden hoàn toàn khỏe mạnh cho dù phải sống gần 7 năm trong điều kiện hoang dã. Ngay lập tức, y được cảnh sát đưa tới phiên tòa ở thị trấn Taree, phía bắc New South Wales để xét xử sau khi được cho ăn sáng.
Tại phiên tòa, Naden bị buộc tội giết chết một người mẹ trẻ tên là Kristy Scholes, 24 tuổi tại thị trấn Dubbo năm 2005.Y còn bị kết tội tấn công tình dục hai trẻ vị thành niên trong đó có 1 bé gái dưới 15 tuổi ở Dubbo năm 2004. Ngoài ra, Naden còn bị buộc tội âm mưu giết cảnh sát sau vụ nổ súng khiến một cảnh sát bị thương hồi tháng 12 năm ngoái.
Tới phiên tòa với quả đầu cạo trọc, đôi chân trần và bộ râu lâu ngày không cạo, Naden được sáu cảnh sát chống bạo động vũ trang giám sát. Phiên tòa chính thức xét xử y sẽ được mở vào ngày 24/4 tới.
Hoàng Phi (Theo Zingme)

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất
