Jun Vũ ra mắt photobook mang tên "Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ"

13:00' 05-06-2019
Một Jun Vũ tuổi 24 nhiều mới mẻ vẫn là điều khán giả hết lòng mong ngóng.


    Để kỷ niệm ngày sinh nhật tuổi 24, Jun Vũ đã cho ra mắt cuốn sách ảnh (photobook) mang tên "Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ". Đây cũng là dự án cá nhân đầu tay của cô sau nhiều năm tham gia nghệ thuật. Chia sẻ về photobook này, nữ diễn viên "Tháng năm rực rỡ" cho biết có thể coi đây chính là dự án lớn đối với cô. 

    Dù nội dung cuốn photobook cũng như rất nhiều cuốn sách ảnh khác, gồm những hình ảnh đẹp nhất và những dòng tâm sự ngắn nhưng chân thành mà cô dành tặng khán giả, người hâm mộ của mình đã ủng hộ suốt thời gian qua. Thế nhưng, sau khi cầm trên tay cuốn sách ảnh của Jun Vũ, rất nhiều người lại đặt câu hỏi: Đến bao giờ khán giả mới thấy sự đột phá của nữ diễn viên sinh năm 1995 này? Đến bao giờ mỗi khi xuất hiện, khán giả mới được thấy sự mới mẻ thay vì nhan sắc xinh đẹp?

    Jun Vũ ra mắt photobook mừng sinh nhật 24 tuổi: Tới bao giờ khán giả mới thấy sự đột phá? - Ảnh 1.

    Đối với Jun Vũ, cuốn sách ảnh này là món quà mà cô dành tặng cho người hâm mộ, là dự án cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp và còn mang ý nghĩa lưu giữ những ngày tháng thanh xuân rực rỡ nhất.

    Được khán giả biết đến lần đầu tiên với vẻ đẹp thuần khiết, cũng nhờ vẻ đẹp này, Jun Vũ được chú ý nhiều hơn để bước đến gần hơn với đam mê diễn xuất. Rất nhiều bài phỏng vấn, talkshow không ít lần nhắc hỏi rằng: "Liệu có phải vẻ đẹp đã mang đến tất cả cho Jun Vũ?", nữ diễn viên luôn thẳng thắn trả lời rằng: "Đẹp, cũng là một dạng tài năng!".

    Chính vì vậy, Jun Vũ luôn cầu toàn trong mọi hình ảnh của mình, từng tấm hình đưa lên công chúng luôn phải chỉn chu, đúng khung, đúng màu, thậm chí không có một sợi tóc nào bị lệch… thì mới được duyệt. Trong cuốn sách ảnh "Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ", Jun Vũ cho biết cô đã mang tới những hình ảnh khác của mình, những góc mặt khác, thậm chí có những lúc "không hoàn hảo". Do đó ngay cả tựa đề cuốn sách cũng được sắp xếp câu chữ có phần thiếu trôi chảy để chứng minh một điều - Jun Vũ không phải nữ diễn viên hoàn hảo.

    "Tôi luôn có một nỗi sợ bị khiển trách, chê bai, nên những ngày đầu mới được mọi người biết đến, tôi rất áp lực. Bây giờ tôi đã quen rồi, không nhất thiết mình phải tự tạo áp lực cho bản thân, buộc mình phải hoàn hảo, cứ làm những gì khiến mình thoải mái là được. "Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ" cũng là cách tôi được thoải mái với chính bản thân mình." – Jun Vũ tâm sự.

    Đồng ý rằng Jun Vũ đã tận dụng rất tốt tài năng "đẹp" khi sống trong showbiz. Tuy nhiên, ngoài nhan sắc xinh đẹp trong từng tấm hình, Jun Vũ còn được biết tới là một diễn viên, và một nghệ sĩ trẻ của Vbiz, được số đông khán giả yêu mến. Jun Vũ bày tỏ, cô không có thế mạnh ca hát nên không thể cố gắng lấn sân âm nhạc. Điện ảnh cô cũng là diễn viên tay ngang nên vẫn cần học hỏi, trau dồi hơn rất nhiều khả năng diễn xuất. 

    Dĩ nhiên, cô cũng cần tìm những vai diễn vừa sức, thừa sự mới mẻ, đột phá để khẳng định bản thân hơn nữa. Vậy nhưng, đã hơn 1 năm kể từ "Tháng năm rực rỡ" đến nay, ngoài việc luôn xuất hiện với các cụm từ "xinh đẹp", "mong manh", "gợi cảm"… khán giả vẫn trông đợi được một lần thấy sự đột phá của Jun Vũ trong sự nghiệp nghệ thuật. Vì vậy, một cuốn photobook với mác "dự án cá nhân đầu tay" lại trở nên quá to lớn trong mắt phần đông khán giả. Khiến họ đặt kỳ vọng sẽ nhìn thấy Jun Vũ thật khác, thật nhiều màu sắc và cá tính. Ấy vậy nhưng, những gì đọng lại chỉ là món quà dành tặng người hâm mộ để mừng tuổi mới không hơn không kém.

    Jun Vũ cần thời gian để hoàn thiện, để thoát ra khỏi vùng an toàn. Đó là điều dễ hiểu và cần thiết. Jun Vũ cũng không phải là một người nghệ sĩ hoàn hảo, vì chẳng có mấy ai hoàn hảo. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng trong quá khứ, Jun Vũ từng là cô gái khá nhiều cá tính. Vì vậy, ở tuổi 24, ngoài những lời chúc cho Jun Vũ sẽ có nhiều mới mẻ, nhiều cú bật trong nghệ thuật, còn cần chúc cho Jun Vũ sẽ sớm thoát-khỏi-vùng-an-toàn để trở thành nữ diễn viên vừa xinh đẹp, vừa mặn mà như rất nhiều khán giả đang mong đợi.

    Jun Vũ ra mắt photobook mừng sinh nhật 24 tuổi: Tới bao giờ khán giả mới thấy sự đột phá? - Ảnh 3.
     

    Để mừng Jun Vũ bước sang tuổi 24, cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cô trong buổi ra mắt photobook "Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ" nhé!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/jun-vu-ra-mat-photobook-mung-sinh-nhat-24-tuoi-toi-bao-gio-khan-gia-moi-thay-su-dot-pha-20190604170836905.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ