Ibrahimovic, tiền đạo chủ lực của PSG hiện nay, từng nhiều lần “đấu võ mồm” với đội bóng cũ Barca và ông thầy Guardiola.
Khi PSG chạm chán Barcelona ở vòng tứ kết Champion League, Zlatan Ibrahimovic hẳn sẽ có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Được đánh giá là ứng cử viên nặng kí nhất, Barca là đội bóng mà tất cả các CLB còn lại của thế giới đều ngại phải đối đầu. Tuy nhiên, đối với Ibrahimovic, một trong những ngôi sao sáng nhất của nền bóng đá hiện nay, đây sẽ là cơ hội phục thù Barca vì đã ruồng bỏ anh.
Sau khi đạt vô số thành công cùng Ajax, Juventus và Inter, vào năm 2009 Ibrahimovic lựa chọn Barca là điểm đến tiếp theo của sự nghiệp, với mục tiêu chinh phục danh hiệu duy nhất mình còn thiếu: Champions League
Nhưng chân sút người Thụy Điển đã không đạt được những gì mà người hâm mộ ở Barca kì vọng. Chỉ sau một mùa giải, Ibrahimovic bị Guardiola tống trở lại Seria A trong màu áo AC Milan.
Kể từ khi rời khỏi Nou Camp hè 2010, Ibrahimovic đã có nhiều tuyên bố đả kích cả đội bóng lẫn ông thầy cũ. Mùa giải trước trong màu áo AC Milan, kế hoạch phục hận của Ibra đã không thành. Nhưng giờ đây với đội bóng nhà giàu Paris Saint-Germain, anh đang cho thấy khát khao vượt qua Barca để tiến vào vòng bán kết Champions League.
Dưới đây là những lần khẩu chiến giữa Ibrahimovic và Barcelona:
“Jose Mourinho là một HLV lớn. Mourinho và Guardiola là 2 con người đối lập. Nếu Mourinho luôn bước vào và làm bừng sáng căn phòng, thì Guardiola chỉ bước vào một cách lặng lẽ. Tôi đoán Guardiola đang cố so sánh mình với Mourinho”, Ibahimovic ngầm chỉ trích Pep khi tôn vinh đối thủ lớn nhất của Pep là Mourinho, và gợi ý rằng HLV của Barca đang cố gắng trở thành “Người đặc biệt” thứ hai.
![]() |
| Ibra có ấn tượng đặc biệt xấu về Pep Guardiola. |
“Lionel Messi là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy luôn khiến bạn bất ngờ. Nhưng tôi không thực sự hiểu cậu ấy. Chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Cậu ấy đến Barca từ năm 13 tuổi, rồi trưởng thành trong môi trường La Masia. Trong đội bóng, mọi người chơi xung quanh anh ấy một cách rất tự nhiên. Cậu ấy thực sự xuất sắc, nhưng giờ đây tôi đã đến Barca và sẽ ghi bàn nhiều hơn Messi”, Ibra không ưa Messi, nhưng vẫn công nhận Messi là chân sút chủ lực của Barca.
“Giấc mơ thời thơ ấu của tôi là được thi đấu cho Barcelona và tôi đã thực hiện được nó. Nhưng mọi việc dần xấu đi khi Messi bắt đầu có ý kiến riêng. Cậu ta muốn chơi ở giữa, chứ không phải ở cánh, vì thế đội hình phải đổi từ 4-3-3 sang 4-5-1. Tôi là vật hy sinh, và tôi đã không còn được chơi vị trí sở trường nữa", Ibra cáo buộc M10 lấy mất vị trí đá chính của mình.
“Tôi đã nói với Guardiola những lời mà bạn tôi muốn nói với ông ấy: Ông đã mua về một chiếc Ferrari nhưng lại lái nó như một chiếc Fiat. Cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ, nhưng từ đó Guardiola bắt đầu không còn thân thiện với tôi".
“Các cầu thủ Barca bị cấm lái xe thể thao của họ đến sân tập. Tôi nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn. Tôi lái xe nào của tôi không phải chuyện của họ. Vì thế vào tháng 4, trước trận đấu với Almeria, tôi lái chiếc Ferrari Enzo của mình đến sân tập. Sau đó tôi bị phạt”, Ibra thừa nhận mình là cầu thủ ngang bướng
“Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ khi phải ngồi trong phòng chờ, đối diện là Guardiola nhìn chằm chằm như thể tôi là sự khó chịu trong mắt ông ta. Ông ấy lạnh lùng như một bức tường, một bức tường bằng đá vậy. Tôi không cảm nhận được bất kì dấu hiệu nào của sự sống từ ông ta. Tôi đã ước mình có thể rời đội bóng ngay lúc đó. Và Guardiola bắt đầu giảng đạo, tôi gần như chả để ý nghe. Tại sao tôi phải nghe ? Toàn những điều về máu, mồ hôi và nước mắt, những thứ nhảm nhí”, Zlatan tả lại phương pháp huấn luyện đã đem về cho Barca 13 chiếc cúp trong 3 năm của Guardiola
“Nếu ông ta có vấn đề với tôi, ông ta phải tìm cách giải quyết nó. Ông ấy là người lãnh đạo, là một huấn luyện viên. Nếu ông ấy không thể đối thoại tốt với 20 người, thì đến người thứ 21 ông ta sẽ quay đi. Với tôi, người huấn luyện viên giỏi phải tự giải quyết vấn đề của mình, còn kẻ kém cỏi thì lảng tránh nó”, Giảnh 6 chiếc cúp trong mùa giải đầu tiên ra mắt cũng là không đủ để khiến Pep là huấn luyện viên lớn trong mắt Ibra.
“Mọi người nói Guardiola đã giành 6 chiếc cúp, Barca là đội bóng mạnh nhất thế giới. Tôi cũng có thể huấn luyện được đội bóng này. Với một đội hình mạnh như vậy, chiến thắng là không phải nghi ngờ. Barca có thể chơi mà không cần người huấn luyện. Kể cả có 4 người bị chấn thương và rời sân, họ vẫn sẽ thắng, đó chính là sức mạnh của họ”, Zlatan dành lời tán thưởng cho các đồng đội cũ ở Barca, nhưng vẫn hạ thấp Guardiola.
“Ông ta làm tôi nhớ đến Mahatma Gandi khi ông ta nói chuyện trong phòng thay đồ cùng đội bóng”, Ibra mô tả cách nói chuyện trong phòng thay đồ của Guardiola.
“Guardiola muốn mình hoàn hảo trong mắt công chúng, Tiger Woods cing vậy. Nhưng chẳng ai trong 2 người được như vậy”, Đầu tiên là so sánh Pep với Gandhi, sau là Tiger Woods.
“Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để thích nghi. Ở Barca các cầu thủ giống như những cậu học sinh cấp 3 vậy, luôn răm rắp nghe lời HLV. Trong khi tôi luôn phải hỏi “Tại sao ?”. Tôi giống như là kẻ nổi loạn, không tuân theo luật lệ. Vì thế tôi đã phải cố gắng cư xử đúng mực, và không để mất bình tĩnh”, Ibra từng phải cố gắng để kiềm chế cá tính.
“Tôi ném một hộp đựng đồ tập luyện xuống sàn. Nó vỡ tung ra. Pep nhìn thấy và không hề nói một lời, chỉ cho đồ lại vào hộp”, Guardiola giải quyết những lời đe dọa một cách nhẹ nhàng, giống như tư tưởng của Gandhi.
![]() |
| Ibra đổ lỗi việc mất vị trí đá chính cho Messi. |
Phát biểu từ phía Barca:
“Anh ta tìm cách đánh Guardiola trước mặt công chúng. Anh ta nói “Nếu ông không để tôi ra đi, tôi sẽ đấm Pep ở cuộc họp báo”, Đồng phó chủ tịch Barca Carles Vilarrubi cho biết Ibra từng bạo lực ra sao.
“Ibra không bao giờ cư xử giống những đồng đội của mình. Kí hợp đồng với anh ta thực sự là một sai lầm”, cựu chủ tịch Barca Joan Laporta thừa nhận mình đã sai khi đưa chân sút người Thụy Điển về Nou Camp.
Ibra phản pháo: “Laporta nói rằng ông ta đã sai lầm khi kí hợp đồng với tôi ? Đó không phải những gì ông ta đã nói trước khi mời tôi kí hợp đồng”.
“Chỉ có một người ở Barca muốn tống khứ tôi đi. Tôi chưa từng có bất kì vấn đề nào với các HLV trước đây từng dẫn dắt mình. Nhưng bỗng nhiên tôi lại có cả ngàn vấn đề và không thể giao tiếp được với “Ngài Triết lý” (ám chỉ Pep). Tôi không hiểu vấn đề của ông ta là gì. Tôi 28 tuổi và không thể mất 1 năm ngồi chơi trên băng ghế dự bị và ngắm thời tiết được”, Ibra nói về người đã buộc anh rời khỏi Barca.
“Ngài chủ tịch nói: Cậu muốn gia nhập CLB nào?. Tôi đáp: Real Madrid. Rosell trả lời: Điều đó là không thể. Cậu có thể đến bất kì đội bóng nào ngoại trừ Real”, Ibra kể.
“Tôi muốn mọi người biết rằng đây chính là bản hợp đồng tồi nhất tôi từng thực hiện trong đời mình”, Chủ tịch Barca Sandro Rosell nói với CEO của AC Milan, và người đại diện của Ibra sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng anh sang AC Milan. Sau đấy, Ibra đáp lại: “Đó là hậu quả của khả năng lãnh đạo kém”.
“Tôi không có gì để nói. Không có vấn đề cá nhân nào ở đây. Tôi chỉ muốn cám ơn anh ấy vì 1 năm đóng góp giúp chúng tôi đạt mốc 99 điểm ở La Liga. Anh ấy đã chứng tỏ được bản thân mình khi giúp chúng tôi vào đến bán kết Champions League. Không có gì để nói thêm nữa”, Guardiola cám ơn Ibra thay vì chỉ trích.
“Bạn cần cố gắng để đạt được hơn những gì mình đang có. Bạn cần chơi bóng thật hiệu quả, đặc biệt khi bạn là người nước ngoài đến thi đấu cho một đội bóng lớn. Đây là chi tiết Ibrahimovic cần phải học : Khi tiền đạo mất bóng trong chân ở giải Serie A thì không sao cả, nhưng nếu tiền đạo của Barca để mất bóng thì anh ta sẽ là người đầu tiên phải chạy về đoạt bóng”, Huyền thoại Johan Cruyff chỉ trích Ibra.
“Tại sao Cruyff không nói rằng Zlatan không phù hợp với bóng đá Tây Ban Nha trước khi Barcelona kí hợp đồng với anh ấy ? Tôi nghĩ Cruyff cũng mất trí như Guardiola vậy, hai người họ có thể ngồi cạnh nhau và chơi bài được”, Mino Raiola, đại diện của Ibrahimovic phản đối lại ý kiến của Johan Cruyff.
“Nếu ông ta không cần một cầu thủ mua về với giá 65 triệu bảng, thì bạn nên cho ông ta vào bệnh viện tâm thần”, Raiola nói về Guardiola



