Hơn nhau bao nhiêu tuổi để có một mối lương duyên hạnh phúc?

02:58' 27-09-2018
Thời nay, mọi qui luật tuổi tác trong hôn nhân đều bị đảo lộn hết. Không có một công thức chuẩn về tuổi để đảm bảo cho tình yêu bền vững và thăng hoa. “tình yêu không phân biệt tuổi tác”, đúng nghĩa đó là tình yêu thì sẽ mang tới hạnh phúc.


    Cô dâu 62 và chàng rể 26 tuổi rạng ngời trong ngày cưới
    Cô dâu 62 và chàng rể 26 tuổi rạng ngời trong ngày cưới

    Tôi có một người chị rất xinh đẹp và hiểu biết. Hồi trẻ chị theo sự sắp xếp của gia đình lấy một người rõ là “môn đăng hộ đối”. Anh ta đẹp người và hợp tuổi chị, thế mà chị chẳng hề hạnh phúc. Anh chồng gia trưởng, bà mẹ chồng độc ác khó tính. Chị đẹp bà cũng coi là một cái tội. Thế là chị ly hôn. Thời đó, ly hôn là một cái gì gớm ghê lắm.

    Mấy năm sau chị yêu một người kém chị gần mười tuổi, xóm giềng chê bai, ghê chết đi được, sao con D lại có thể yêu một người kém tuổi như cháu nó, chả ra làm sao cả...

    Trước nay người ta vẫn hay xăm soi một cặp đôi mà người đàn bà lớn tuổi hơn chồng cho nên chị D lập tức bị mọi người hồ nghi, qui chụp và chê bai.

    Chị bằng mọi giá lấy được anh, và chị đã không nhầm. Tuổi tác chẳng nói lên điều gì cả. Bên trong con người anh là một tấm lòng chân thành và tử tế với tình yêu. Bây giờ chị già rồi. Chị rất viên mãn và hạnh phúc.

    Người ta cứ đặt những câu hỏi rất con người rằng thì là vì sao một người đàn ông trẻ tuổi có thể yêu một người hơn tuổi của mình? Đấy chỉ là tư duy so sánh chứ không phải tư duy tình yêu.

    Tình yêu không có phép so sánh. Khi người ta thật sự yêu một người, tuổi tác và dung mạo không còn là vấn đề nữa. Mà vấn đề ở chỗ họ thấy được vẻ đẹp trong tâm hồn nhau. Mỗi ngày họ lại tìm thấy ở người kia những điều mà cả thế giới này cộng lại cũng không có được.

    Cô Bảy ở khu phố tôi là một điển hình về câu chuyện vợ già được chồng trẻ nâng niu. Cô Bảy lấy đời chồng thứ hai kém cô tới hai mươi tuổi. Lúc đầu họ gọi nhau bằng chị em, thế rồi cũng chỉ vì cảm động trước những hành động rất đàn ông của chàng trai chưa vợ chỉ hơn con lớn cô vài tuổi mà cô chấp nhận tình yêu ấy mặc kệ người đời lời ra tiếng vào, mặc kệ khen chê. Anh chồng trẻ tuổi ấy sống còn tử tế và ra dáng một người đàn ông hơn cả trăm lần người chồng cũ hơn cô chục tuổi. Các con cô đều gọi anh bằng bố. Chúng thật sự kính trọng và thương yêu ông bố trẻ măng này. Còn cô Bảy, đến bây giờ con cái cô trưởng thành cả, cô vẫn vui và hạnh phúc với ông chồng trẻ của mình.

    Mang lại hạnh phúc thực sự đến cho nhau là ở nhân cách chứ không phải ở tuổi tác.

    Để nuôi dưỡng một tình yêu trái chiều dư luận cái căn bản là ở hai người yêu nhau. Cả hai đều phải biết hỗ trợ, nâng đỡ và tôn trọng nhau một cách tuyệt đối. Điều này vô cùng cần thiết để một tình yêu chênh lệch tuổi tác rất lớn có thể sống được.

    Cuộc sống và tình yêu cơ bản là luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và thi vị. Có yêu thật sự mới biết trân trọng nhau. Có yêu thật sự mới đi qua được tất cả mọi dị nghị, tỵ hiềm của miệng lưỡi người đời. Có yêu thật sự mới hãnh diện và tự tin sánh bước bên nhau mặc kệ khen chê.

    Ai cũng có quyền yêu và được yêu, có quyền làm cho mình thực sự được hạnh phúc. Chỉ cần bạn sống cho chính bạn, biết yêu và giữ vững tâm mình là đủ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2339152


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ