Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu?

20:00' 10-05-2019
Người ta thường bảo, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, là hoàng hôn của một cuộc tình non tươi và mới mẻ như bình minh, là xiềng xích gắn hai con người lại với nhau, bào mòn những điều lãng mạn và ngọt ngào trong một mối quan hệ.


    Hôn nhân không đáng sợ, chọn sai người mới là đáng sợ!
    ảnh minh họa

    Lại có người nói, hôn nhân giống như ngục tù bình yên, chôn con người ta trong sự thủy chung mẫu mực, đạo mạo, chôn sự đào hoa vốn là bản chất, chôn luôn những tình cảm lúc nào cũng bập bùng cháy bỏng, giờ đây chỉ còn những nguội lạnh và vô vàn hành động thể hiện tình cảm đầy bất đắc dĩ và cứng nhắc.

    Nhưng có thực hôn nhân là như vậy không? Có thực hôn nhân chỉ đơn thuần là tờ giấy kí tên giống như hiệp ước trong chiến tranh và khi đã hòa bình? Có thực hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu tươi trẻ?

    Thực ra không hẳn vậy.

    Con người ta luôn đưa ra những lý do để bao biện cho quyết định sai lầm của mình. Họ tạo nên một cuộc hôn nhân cả đời được quyết định trong vài phút. Họ gật đầu khi đơn thuần chỉ muốn tìm vội cho mình một bến đỗ yên ấm, giống như con thuyền cứ lênh đênh mãi trên dòng trôi dập dềnh, đã quá chán với cảnh đi hết bến này tới bến khác. Họ cho rằng đã đến lúc họ cần dừng chân nghỉ ngơi suốt đời tại một bến đỗ nào đó.

    Thế nên, họ chấp nhận ở cạnh một người. Có lẽ ở phút ban đầu, họ yêu người đó thật đấy. Họ thấy người đó thật chững chạc, thú vị và giàu có, họ huyễn hoặc mình rằng người đó thật tuyệt vời.

    Và rồi họ quyết định trong vài phút, thậm chí vài giây, để rồi có một cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc.

    Vì quyết định sai lầm, nên họ cho rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, để rồi họ rêu rao với tất cả mọi người, khiến những chàng trai, cô gái trẻ tuổi sợ hãi khi chuẩn bị tiến tới bậc thềm hôn nhân, thậm chí có người trẻ còn bỏ cả hôn nhân, chỉ vì sợ sau này mình không hạnh phúc.

    Chỉ vì muốn giữ cho tình yêu mãi ở phút bình minh.

    Thế nhưng oan cho hai chữ hôn nhân thiêng liêng và đẹp đẽ quá, hôn nhân nào đâu tệ bạc và sầu buồn đến mức như vậy!

    Nếu ta nghĩ, hôn nhân chỉ đơn giản là hai người sống chung, thì nó sẽ chỉ là nàng chuyển hộ khẩu về nhà chàng, chuyển địa điểm hẹn hò từ những quán cà phê, trà sữa, rạp chiếu phim, về nhà chàng.

    Nếu ta nghĩ hôn nhân chỉ đơn giản là chàng gọi bố mẹ nàng bằng mẹ và nàng cũng vậy, thì ắt mọi thứ sẽ dịu dàng hơn rất nhiều.

    Hôn nhân bản chất là chia sẻ và làm bạn. Bởi nếu không, làm sao vợ chồng còn có cái tên khác là bạn đời? Nếu không thể làm bạn thì chắc chắn không có hôn nhân, bởi hôn nhân là thông cảm và chia sẻ, là giúp đỡ và thấu hiểu. Sự đồng điệu giữa hai trái tim chính là bản lề vững chắc nhất cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc đích thực.

    Và nếu bạn – một người trẻ nào đó đang yêu và được yêu, nhưng lại đang có ý định buông bỏ tình yêu của mình vì nỗi lo hôn nhân cứ ngày một lớn dần như con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng lấy trái tim nhỏ bé của bạn, xin bạn hãy dừng ngay ý nghĩ đó lại.

    Hãy để hôn nhân mang một định nghĩa đơn giản và tích cực hơn, đừng nghe người khác nói về hôn nhân mà nghĩ tiêu cực, để rồi tự khiến bản thân rơi vào vòng luẩn quẩn không đáng có, và đánh mất tình yêu của mình lúc nào không hay.

    Hôn nhân không đáng sợ, chọn sai người để tạo nên cuộc hôn nhân mới là đáng sợ!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
LUMA - Sunshine North Vùng: Melbourne. Phone: 8317 3518
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2531743


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ