Sau khi bà Perry mở cánh tủ gầm cầu thang cho thợ lắp truyền hình cáp, bà hoảng hồn khi thấy con rắn đen sì dài 1,5m nhìm chằm chằm vào mình trước khi nó trườn vào bóng tối.

    Khi phát hiện con rắn, bà Perry đã rất hoảng hốt

    “Thợ sửa truyền hình cáp cần một chiếc ổ điện, nên tôi đã mở cánh cửa tủ và phát hiện thấy một con rắn đen rất dài ở đó. Tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc hét toáng lên"- bà Perry kể lại.

    Ngay lập tức, bà Perry đã gọi điện cho cảnh sát để được giúp đỡ. Một nhân viên cứu hộ đã có mặt tại nhà bà Perry, nhưng do con rắn quá lớn, nên nhân viên cứu hộ này phải gọi thêm một đồng nghiệp nữa để trợ giúp.

    Hiện tại, con rắn đen trong nhà bà Perry đang được giữ tại trung tâm cứu hộ động vật Stubbington Ark ở Stubbington (Anh). Giám đốc của trung tâm Stubbington Ark, ông Mike Ward cho biết: “Đây là một loài rắn ngoại lai không độc, nhiều gia đình đang nuôi nó và còn rất cưng chiều”.
    Đây là một loài rắn ngoại lai không độc và nhiều gia đình còn nuôi nó và còn rất cưng chiều.

    Tuy nhiên, bà Perry cho biết: "Mặc dù con rắn đó đã được mang đi và tôi được biết nó không phải là loài rắn độc nhưng mỗi lần tôi mở tủ ra, tôi vẫn rất sợ hãi ."

    Loài rắn đen rất phổ biển ở Mỹ. Nước bọt của loài rắn này có thể chứa các vi khuẩn gây nhiễm trùng. Thức ăn của loài rắn đen thường là chuột, sóc, chim và trứng chim. Chúng có tuổi thọ tối đa lên tới 21 năm.

    Tiến Huy (Theo Daily Mail)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ