Hóa ra đây là lý do người ta cắm nĩa nhựa dùng một lần đầy luống rau
Bà mẹ tức tối nhìn quanh xem ai là "thủ phạm" phá nát luống rau cải, thì chợt thấy phía xa, có hai con mèo nhỏ đang vờn nhau, mồm vẫn ngậm nguyên một lá cải xanh. À, đích thị thủ phạm là hai con mèo này rồi, nhưng mà, lại là mèo... nhà hàng xóm.

Vừa bực lại vừa không nỡ trừng phạt hai con mèo, bà mẹ định tìm cách dọa cho chúng sợ, không dám "bén mảng" đến luống rau nào nữa, nhưng nghĩ mãi chưa ra. Đến khi quay vào nhà, thấy con gái nhỏ đang chơi đồ hàng với mấy hộp mì tôm rỗng, bà mẹ mới "à" lên một tiếng.

Từ những lần sau đó, lũ mèo không còn dám đến chơi đùa gần bất cứ luống rau nào nữa. Hóa ra, bà mẹ đã gom hết những chiếc dĩa nhựa dùng một lần từ những lần ăn bánh ngọt hoặc mì tôm hộp của cả nhà, rồi đem cắm quanh luống rau. Đầu dĩa nhọn, sắc cạnh, chó hay mèo nhìn thấy đều rất sợ và không dám vào luống rau nữa.



Chắc chắn đã có không ít lần các chị em phải đau đầu về việc gia súc hoặc gia cầm "tấn công" vườn rau của gia đình. Cách cắm dĩa xuống vườn vừa nhanh vừa tiện lại chẳng tốn một xu, các chị em đã thử chưa?



Có thể cắm dĩa từ lúc rau mới lên mầm đến lúc thu hoạch xong để bảo vệ luống rau khỏi bị phá hoại bất cứ lúc nào.


Những chiếc dĩa này sau khi cắm xong từng vụ rau, có thể nhặt gọn lại, rửa sạch và cất đi dùng cho vụ rau tiếp theo, tiện lợi mà lại tiết kiệm vô cùng.


Ở nhiều nơi trên thế giới, người dân còn cắm dĩa nhựa dày đặc ở các thảm cỏ hay ruộng lúa cạn để ngăn gia súc, gia cầm không vào phá và ăn cỏ.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: http://eva.vn/nha-dep/hoa-ra-day-la-ly-do-nguoi-ta-cam-dia-nhua-dung-mot-lan-day-luong-rau-c169a319236.html
