Một phụ nữ ở Mỹ và con heo của cô bị buộc phải xuống khỏi máy bay khi con vật khiến hành khách sợ hãi và khó chịu.
Theo ABC News, vị khách nữ mang theo con heo nặng hơn 30 kg lên khoang hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không US Airways (Mỹ). Các hành khách trên máy bay kể lại rằng người phụ nữ này đã giấu con heo trong túi hành lý xách tay.

Người phụ nữ bị yêu cầu xuống khỏi máy bay khi con heo của cô khiến hành khách sợ hãi.
Khi mang con heo lên máy bay, người phụ nữ đã mở túi ra. Con heo được buộc vào một sợi dây. Những hành khách cảm thấy khá sợ hãi khi con heo được cho là mất kiểm soát, chạy đi khắp khoang hành khách và phá phách. Mùi hôi khó chịu của nó cũng lan khắp cabin.
"Chúng tôi có thể ngửi thấy mùi hôi của nó và con heo bị xích cổ. Cô ta buộc nó vào cổ tay phía cạnh tôi rồi bắt đầu mấy chuyện vớ vẩn của mình. Con heo cứ tiến lại lùi", ABC News dẫn lời giáo sư Skolnik nhớ lại sự việc xảy ra đầu tuần, "Tôi rất sợ vì nghĩ rằng mình sẽ đi chung máy bay với heo".

Người phụ nữ và con heo nặng khoảng 30 kg
Hãng hàng không US Airways xác nhận vị khách mang theo con heo sau đó được yêu cầu xuống khỏi máy bay trước khi nó cất cánh từ bang Connecticut.
Người phụ nữ được phép qua cửa an ninh cùng con vật bởi bởi theo luật liên bang Mỹ, heo, khỉ, mèo và ngựa lùn được xếp vào loại động vật "hỗ trợ cảm xúc" có thể mang theo lên máy bay.
Theo Đăng Nguyễn (Đời sống và Pháp Luật)
