Hận gã bạc tình

19:00' 12-02-2013


    Còn lại 1 mình trong căn phòng ở một khách sạn xa lạ, Hiền tủi thân và ê chề vô cùng khi nghĩ lại quãng thời gian đã qua. Ngày ấy, Hiền là 1 phóng viên xinh đẹp và năng động. Còn anh là giám đốc rất điển trai, hào phóng và tâm lý của 1 công ty tư nhân. Ngày gặp cô, anh "tấn công" dồn dập, lúc mãnh liệt, lúc tràn đầy lãng mạn. Thử hỏi có cô gái nào không xiêu lòng trước một chàng trai quá ư hoàn hảo như thế? Sau này, khi đã yêu nhau, Hiền càng thêm mê mệt bởi anh rất điêu luyện trong "chuyện ấy".
    Cô và anh đều đam mê sex, thích thử cảm giác mới lạ và không ngừng tìm cách tạo hưng phấn. Chính vì vậy 2 người vô cùng hòa hợp, đời sống chăn gối rất nồng nhiệt và viên mãn.
    Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang khi anh nói lời chia tay Hiền để đến với tình yêu mới. Tình mới của anh là 1 tiểu thư nhà giàu, bố làm quan chức to của tỉnh. Nếu lấy được cô ta, tiền đồ của anh sẽ rộng mở thênh thang.
    Hiền tìm mọi cách níu kéo nhưng vô ích. Trừ khi cô "sắm" cho mình 1 ông bố mới bề thế ngang cơ hoặc hơn hẳn cô nàng kia. Cô ngậm ngùi chấp nhận chia tay.
    1 tuần, rồi 2 tuần... Thời gian trôi qua, nằm 1 mình Hiền càng thấy trống vắng và nhớ cảm giác khi nằm bên anh biết bao. Cô nhớ lắm những vòng tay, mùi cơ thể và hơi ấm của anh... Cô rất nhớ anh, nhớ những đêm hai người quấn chặt lấy nhau...

    Hận tình...
    Biết là không nên, biết là anh chẳng còn yêu thương mình, nhưng Hiền không thể dứt ra nổi (Ảnh minh họa).
    Công việc của Hiền cho cô điều kiện đi nhiều cũng như tiếp xúc với nhiều người. Chính vì thế cô cũng có dịp "thử" với vài người theo đuổi cô. Cô lao tiếp vào các cuộc tình 1 đêm nhưng cũng chẳng khỏa lấp được nỗi chống chếnh trong lòng. Không ai cho cô hứng thú được như khi "cùng" anh. Anh quá đặc biệt, sành sỏi và biết cách làm hài lòng khiến cô không quên được, cũng chưa tìm được ai thay thế.
    Trong lúc Hiền quay cuồng với nỗi nhớ, nỗi thèm khát anh thì anh gọi cho cô. Anh nói anh nhớ cô, cần cô. Chỉ chờ có thế, Hiền lại lao vào vòng tay anh, thỏa cơn khát gần gũi bấy lâu.
    Nhưng sau khi đã "no nê", 2 người lại ai về nhà nấy. Anh chẳng thể bỏ được cô tiểu thư kia, mặc dù cô ấy không thể khiến anh hài lòng như Hiền. Hiền cũng chẳng để tâm. Với cô, được tận hưởng những giây phút thiên đường bên anh thì điều đó có đáng gì!
    Vậy là cứ vài ngày, khi nào anh nhớ, anh "muốn" là họ lại tìm đến nhau. 2 người quấn vào nhau mãnh liệt, rồi lại mỗi người 1 nơi. Nhưng khi cô muốn gặp anh, cần anh ở bên thì chưa khi nào anh sẵn sàng đến.
    Biết là không nên, biết là anh chẳng còn yêu thương mình, nhưng Hiền không thể dứt ra nổi. Mỗi lần gặp anh về, cô luôn tự nhủ đây là lần cuối. Nhưng chỉ cần anh gọi cho cô, mời gọi cô là bất kể ngày đêm, giờ giấc, cô lại chạy đến như con thiêu thân.
    Có hôm, vừa kéo nhau vào khách sạn, chưa kịp "làm ăn" gì thì anh có điện thoại. Anh bỏ lại cô đầy hụt hẫng để đi dỗ dành người yêu.
    Có lần anh với người yêu đi du lịch. Anh gọi về nói nhớ cô. 1 tuần không gặp, Hiền cũng nhớ anh kinh khủng. Cô liền bay ngay vào, lấy 1 phòng gần phòng anh để anh tiện trốn người yêu sang "đánh du kích" với cô.
    2 người kéo nhau ra bãi biển tìm cảm giác lạ, vừa "xong" thì bị cô tiểu thư kia bắt gặp. Trời tối, cô ấy không nhìn rõ mặt Hiền, anh nhanh trí chỉ thẳng cô: "Em tới đúng lúc quá! Cô ta không biết ở đâu cứ lôi kéo mời gọi anh. Anh đã bảo có người yêu đang đợi rồi mà bám riết không tha".
    Lúc 2 người họ quay đi, Hiền còn nghe rõ anh nói: "Thôi, đừng chấp chúng nó em ạ. Chắc là bọn gái lang thang tìm khách ấy mà!"...
    Rồi khi 2 người đang "hăng say" trong nhà nghỉ thì người yêu của anh không hiểu vì sao lại biết, cô tìm đến, phá cửa xông vào.
    Sau vài giây luống cuống, anh ngay lập tức chạy đến khẩn khoản thanh minh: "Cô ta bị điên rồi em ạ. Theo đuổi anh không được, cô ta dọa tự tử, gọi anh đến đây. Tính anh hay thương người, lo cô ta có chuyện gì nên mới đến. Ai ngờ cô ta 'bẫy' anh nên mới xảy ra cơ sự này. Anh yêu em như vậy, làm sao có thể phản bội em được!".
    Cô tiểu thư kia tin anh, liền đến giáng cho Hiền 1 cái bạt tai. Cô còn bắt để nguyên hiện trường, gọi người đến chụp ảnh khỏa thân của Hiền nhằm "phòng thân", cấm cô không được lảng vảng gần chồng sắp cưới của mình nữa. Nếu Hiền không chịu buông tha người yêu cô ấy, cô ấy không sẽ làm cho Hiền không ngẩng mặt lên mà sống được nữa.
    Hiền không trách người con gái ấy. Cô chỉ hận kẻ vừa chung chăn gối với mình giả dối, vụ lợi... Mà không, có lẽ cô căm ghét chính mình. Mù quáng vì sex để thành đồ chơi cho 1 kẻ tráo trở, bây giờ tự mình phải gánh lấy ê chề nhục nhã.
    Tâm lý "con cá mất là con cá to" cùng lăng kính lung linh của kỷ niệm khiến nhiều người hay mơ tưởng bóng hình xưa

    Hận tình...



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ