Giờ mẹ phải làm sao đây!

Ảnh minh họa
Con à!
Hôm nay là con được 33 tuần tuổi rồi. Mẹ vui lắm, tuy con chưa chào đời nhưng mẹ mong con từng ngày. Mẹ xin lỗi vì khi mang con trong mình mẹ hay buồn hay khóc, hay tức giận và làm những điều không tốt cho con, mẹ hứa sẽ không làm gì cho con của mẹ thiệt thòi nữa, tha lỗi cho mẹ nha! Nhưng con cũng đừng trách mẹ, hiểu cho mẹ được không? Bởi vì những lúc mẹ buồn mẹ chẳng biết nói với ai? Mẹ đành âm thầm chịu đựng những cảm xúc đó, nhưng từ nay mẹ sẽ viết vào đây và tâm sự cùng con trai của mẹ, chắc con cũng cảm nhận được mà phải không? Đợi đến lúc con chào đời mẹ sẽ nói chuyện với con thật nhiều, lúc đó chắc là vui lắm, mẹ con mình sẽ cùng tâm sự vui buồn nha con!
Còn có mấy ngày nữa là mẹ về với Bà ngoại con để chờ ngày con chào đời, là mẹ phải xa Ba của con rồi, Ba ở lại đây đi làm kiếm tiền nuôi con đó, mẹ con mình chắc xa Ba con cả nửa năm trời mới lên lại đó con à!
Càng nghĩ mẹ càng buồn, Ba ở đây một mình tự làm, tự giặt giũ, tự ăn uống liệu có tốt không? Liệu Ba cô đơn, thiếu thốn lâu quá Ba có thay lòng đổi dạ không? Chắc Ba thương mẹ con mình Ba không như vậy đâu con nhỉ!
Hôm nay mẹ đi chợ mua đồ ăn thật ngon về nấu cho Ba con về ăn, vừa nấu xong thì Ba con điện về bảo tăng ca, sao Ba không nói sớm để mẹ khỏi buồn, mẹ mong một bữa ăn tối có cả Ba, Mẹ Và Con, vì một mình mẹ đồ ăn ngon cỡ nào mẹ cũng không thấy ngon con à! Mẹ buồn Ba con có biết đâu, hôm nào ba con đi làm về sớm mẹ cũng làu nhàu với Ba cũng chỉ vì mẹ ở nhà buồn chỉ muốn Ba quan tâm mẹ hơn thôi, mà Ba con đâu có hiểu mà chấp với mẹ, cãi nhau với Mẹ làm Mẹ buồn Mẹ khóc hoài thôi. Cãi nhau xong thì Ba lại bỏ Mẹ một mình đi qua bên bà Nội con chơi, hôm thì về lại đi chơi với Chú, thử hỏi sao mẹ không giận không hờn, Mẹ chỉ muốn gần gũi Ba con nhiều hơn trong những ngày này trước khi về quê Ngoại, vì Mẹ biết Mẹ sẽ nhớ Ba con nhiều lắm.
Hôm nào Ba về Ba cũng bảo Ba mệt lắm, thế là nhắm mắt ngủ luôn, không nói chuyện gì với Mẹ, cũng không hỏi han hôm nay mẹ con mình ở nhà thế nào, có khỏe không? Mặc kệ mẹ nằm đó khóc thầm con à! Ba con tệ quá!
Giờ mẹ phải làm sao đây!

