Sau khi giết một bảo vệ, để lấy điện thoại và tiền, Đồng quay lại tiệm internet tiếp tục chơi game, đến sáng hôm sau mới về nhà.

    Giết người xong vẫn bình thản đi chơi game
    Bị cáo Đồng tại tòa

    Theo đó, rạng sáng 2.8.2013, Đồng nhặt một cục đá xanh bỏ vào túi quần rồi trèo vào Trường tiểu học Bình Long (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) với ý định trộm cắp tài sản.

    Khi vào được bên trong, thấy ông Nguyễn Văn Tấn (bảo vệ trường, 54 tuổi) đang nằm ngủ trong phòn bảo vệ, bên cạnh có 1 điện thoại di động. Đồng lẻn vào trộm điện thoại thì bị ông Tấn phát hiện.

    Thấy vậy, Đồng lấy cục đá xanh đập liên tiếp vào gáy, trán cho đến khi ông Tấn bất động.

    Sau đó Đồng lục túi ông Tấn lấy 400.000 đồng, rồi đắp chăn trùm kín nạn nhân. Đồng quay lại tiệm internet tiếp tục chơi game, đến 7 giờ sáng hôm sau mới về nhà.

    Ngày 3.8, khi được phát hiện thì ông Tấn đã tử vong. Ngày 5.8.2013, Đồng mang điện thoại của ông Tấn đi cầm được 150.000 đồng để tiêu xài.

    Đến ngày 17.9.2013, Đồng bị bắt giữ.

    Ngày 30.5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Châu Quang Đồng (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) tử hình về hai tội 'giết người' và 'cướp tài sản'.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ