Đã hứa với nhau, Noel năm nay sẽ cùng hò hẹn, sẽ cùng tay trong tay như bao đôi tình nhân khác, tới nhà thờ để cùng nhau cầu nguyện, vậy mà anh quên lời hứa. Gần 1 năm trời xa nhau, có lẽ anh chẳng còn hình bóng của em trong tim vì khi chia tay nhau, anh đã nhanh chóng có người con gái khác. Còn em, vì si tình, vì mê muội người đàn ông em đã từng yêu thương hết lòng nên không thể nào quên anh, vẫn khóc khi nhớ về anh, vẫn cồn cào con tim khi ai đó nhắc tên anh và vẫn để cho mình cô đơn khi xung quanh có nhiều người muốn em mở rộng trái tim với họ.
    Em từ chối tất cả những cuộc hẹn hò. Có lúc em mong thời gian trôi thật nhanh, ước mình nhanh già, ước mình sống ít thôi, ước mình ngủ quên quá khứ, nhưng mỗi ngày trôi đi với em thật nặng nề, buồn tẻ và mệt mỏi. Và em cảm thấy thật sự cô đơn. Tại sao con tim em yếu mềm tới thế. Em giận bản thân mình không thể như những người con gái khác, chia tay rồi lại yêu thương dù là ai đó cũng được.
    Em không thể làm thế bởi đơn giản em đã quá yêu anh, nỗi đau anh để lại trong em quá lớn, không thể chữa lành. Em sợ, nếu như em quên anh, nếu như anh chưa cưới vợ, một ngày nào đó anh lại tìm tới em. Khi đó, nếu em còn cô đơn, em sẽ gật đầu đón nhận anh một lần nữa. Nhưng em không thể. Em đã mất anh thật rồi.

    Noel này, anh có hạnh phúc không?

    Em không thể làm thế bởi đơn giản em đã quá yêu anh, nỗi đau anh để lại trong em quá lớn, không thể chữa lành. (ảnh minh họa)
    Người đàn ông ấy đang đứng thật gần em. Là anh đó, chắc chắn em không thể nhầm lẫn. Dù anh có quay lưng lại, dù anh có không nhìn về phía em, em vẫn nhận ra hình dáng của anh. 1 năm đâu phải quá dài để người ta dễ dàng quên đi cuộc tình đặc biệt là đứa con gái bị phản bội đớn đau như em. Nhưng em lại không cho phép trái tim mình rung động trước ai, lại không cho ai yêu em trong khi anh đã có người con gái khác.
    Tại sao anh lại đưa cô gái ấy đến nơi chúng ta đã từng qua. Sao anh lại nhẫn tâm tìm về kỉ niệm của chúng mình với một người con gái khác. Nếu anh đã hoàn toàn quên em, đã yêu người a như vậy, anh nên tạo kỉ niệm đẹp ở những nơi chúng ta chư từng qua chứ. Đi qua những nơi này, liệu anh có phút nào nhớ tới em không?
    Cứ quay lưng lại đi anh, đừng nhìn về phía em, đừng quay lại nhìn em để em được ngắm anh từ đằng sau như thế này! Nếu anh quay lại, em sẽ khóc, sẽ không thể kìm lòng được, hay sẽ chạy về phía anh mà đánh mà chửi. Hơn 1 năm qua, sao ta lại gặp nhau trong tình huống trớ trêu này. Anh đi với người ta đóng Giáng Sinh, còn em cô đơn một mình. Em thật không chịu đựng được nữa. Em đang đau lắm anh ơi.
    1 năm qua, em cố quên anh để bây giờ mọi thứ trở nên vô nghĩa. Giá như đừng gặp anh, giá như đừng nhận ra anh có phải tốt hơn không. Em sẽ lại tiếp tục nỗi nhớ nhung, tiếp tục cuộc sống mệt mỏi, đau khổ. Liệu anh có hiểu cho em hay không? Nếu có thể, làm ơn hãy bước ra khỏi tâm trí em, vĩnh viễn, mãi mãi đừng tìm lại. Hãy để em được thanh thản, được sống là chính em như ngày nào đó chưa từng quen anh.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ