Giã từ

23:56' 21-04-2013


    Ngày qua tháng lại hết trăng rằm
    Mịt mờ đêm vắng giữa trời nhung
    Nhạt nhòa hình bóng người yêu dấu
    Dẫu nghĩ về em lệ đã từng.

    Anh đã yêu em rất nặng lòng
    Như trời yêu đất núi yêu sông
    Anh muốn cùng em đi khắp chốn
    Thưởng ngoạn nhân gian thỏa giấc nồng.

    Nhưng chợt một ngày anh nhận ra
    Bình minh không thể gặp chiều tà
    Núi chẳng nghiêng mình ôm được nước
    Đất trời gần gũi lại rất xa.

    Suốt cuộc đời anh cuộc hành trình
    Bến bờ không có, đích mông lung
    Gặp em anh ngỡ bờ hạnh phúc
    Chẳng thể đi chung chiếc thuyền tình.

    Anh biết em còn chút vấn vương
    Chưa dám đưa tay mở thiên đường
    Bởi yêu em lắm anh sẽ mở
    Em hãy nồng nàn với người thương.

    Anh lại cùng anh cuộc hành trình
    Bến bờ khát vọng của thành công
    Ngày mai lỡ gặp anh nơi đó
    Em hãy vui chào nụ cười xinh!

    Thơ tình: Giã từ

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ