Gần bảy tháng kiên trì tập luyện, Thúy Anh đi lại được sau khi bị liệt

16:23' 13-05-2019
Gần 7 tháng kiên trì bấm huyệt và tập luyện, Thúy Anh có thể tự mình bước đi 10-20m mà không cần mẹ dìu. 


    Thúy Anh không giấu được sự phấn khích và những giọt nước vui sướng bởi có thể đi vững trên đôi chân của mình trong vòng một tuần nay. Dù chỉ bước đi khoảng 10m trong nhà, 20m ngoài sân, với cô đây là một kỳ tích lớn. Trước đây, nhờ chăm chỉ đi bấm huyệt, tập vật lý trị liệu, cô đã ngồi và đứng được. Vài tháng qua, tinh thần cô lạc quan hơn nên kết quả tập luyện tốt lên rất nhiều.

    Nữ diễn viên cho biết tuy bây giờ cô không khác gì một đứa trẻ đang tập đi nhưng cô sẽ cố gắng tiến bộ mỗi ngày để không phụ lòng mong mỏi của mẹ, em trai, gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Mỗi bước đi còn chút run rẩy nhưng lại trở thành liều thuốc tinh thần để cô quyết tâm hơn.

    Thúy Anh đã có thể đi lại được sau 7 tháng kiên trì bấm huyệt và tập luyện.

    Thúy Anh mới đi chụp bộ ảnh kỷ niệm cùng mẹ.

    Hiện tại, phần não của Thúy Anh vẫn bị ứ nước do di chứng xuất huyết. Hàng tuần cô vẫn lên viện khám, lấy thuốc uống để kìm bớt dịch trong não tiết ra. Trong trường hợp nước trong não nhiều, cô phải thực hiện phẫu thuật để đặt ống. "Bác sĩ khuyên, để đi lại được như bình thường trong vòng 3 năm tới, tôi phải hết sức cẩn thận", cô nói.

    Trong hành trình gần 7 tháng chữa bệnh, Thúy Anh cảm kích bởi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của rất nhiều đồng nghiệp. Không chỉ động viên cô về tinh thần, mọi người còn cùng nhau quyên tiền, giúp cô có thêm chi phí điều trị. Cô đặc biệt muốn gửi lời cám ơn đến đạo diễn Chu Thiện, đạo diễn Việt Trinh, nghệ sĩ Chí Tài, Kim Tuyến, vợ chồng Mai Sơn - Kiều Linh, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành, Hồ Bích Trâm... Cô bảo, nhờ tình yêu thương của các nghệ sĩ, cô có thêm động lực, sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật. Ngoài ra, những lời nhắn động viên của khán giả cũng giúp tinh thần của cô lạc quan, yêu đời hơn.

    Khi đã có thể tự đi lại được, Thúy Anh cùng mẹ thực hiện bộ ảnh kỷ niệm. Cô rưng rưng nói, trong 7 tháng sóng gió và đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống - cái chết, mẹ vẫn ở bên chăm lo cho cô. Nếu không có mẹ, cô không biết mình có đủ kiên trì để chữa bệnh hay không. Mẹ Thúy Anh là giáo viên nên vừa phải chăm sóc cô vừa đi dạy học. Mỗi ngày bà dậy từ 4h30 sáng để tắm rửa và chuẩn bị mọi thứ để 6h đưa cô đến phòng bấm huyệt rồi đến trường dạy. Khoảng 11h30, bà sẽ quay lại phòng bấm huyệt để đón Thúy Anh về nhà, sau đó nấu cơm trưa. 

    "Trải qua bao nhiêu khó khăn, mẹ là người duy nhất luôn kề bên và bao bọc cho tôi. Tôi sẽ cố gắng sống khỏe, giữ nụ cười rạng rỡ này bởi tôi biết đó là niềm vui, món quà lớn nhất của mẹ", cô tâm sự.

    Cô biết ơn mẹ ruột đã luôn ở bên chăm sóc cho cô trong thời gian khó khăn. 

    Cô biết ơn mẹ ruột đã luôn ở bên chăm sóc cho cô trong thời gian khó khăn. 

    Hồi tháng 9/2018, khi chỉ còn hai tuần nữa đến ngày sinh con thứ hai, Thúy Anh bị xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ đã mổ gấp để cứu cả hai mẹ con. Ba ngày sau khi sinh, cô rơi vào tình trạng hôn mê do di chứng dị dạng mạch máu khiến tay trái và chân trái bị liệt. Mất hơn hai tháng nằm viện cô mới đỡ hơn, sau đó được đưa đến trung tâm vật lý trị liệu.

    Nửa năm qua, Thúy Anh tích cực chữa bệnh nhưng điều kiện kinh tế của cô ngày càng khó khăn, không đủ tiền lo cho các đợt điều trị tiếp theo. Cô thấy cuộc sống bế tắc khi phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ ruột: "Tôi từng có suy nghĩ sao lúc đó không chết luôn đi, chứ sống như vậy thì làm khổ mẹ quá. Hàng ngày nhìn mẹ vừa vất vả đi làm vừa lo cho mình, lo cho cả con mình, tôi thấy bất lực, không giúp được gì cho mẹ. Mỗi sáng mẹ đưa tôi đi trị liệu, lo ăn uống, vệ sinh cá nhân, buổi tối lại đưa tôi ra công viên để tôi tập đi. Tôi như trở thành gánh nặng cho mẹ".

    Thúy Anh là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình phía Nam qua các phim như Trận đồ bát quái, Tình hoa muống biển, Kén mẹ chồng, Những mảnh đời giông bão... Cô từng ly hôn và có một con đầu lòng. Khi chia tay chồng cũ, con của cô về sống với nhà nội. Em bé thứ hai mới 6 tháng tuổi là trái ngọt trong tình yêu của cô với bạn trai nhưng cả hai đã chia tay. Khi Thúy Anh bị liệt nửa người, em bé được bố đón về chăm sóc để cô yên tâm chữa bệnh.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from NGOISAO.

Original source can be found here: https://ngoisao.net/hau-truong/dien-vien-thuy-anh-di-lai-duoc-sau-nua-nam-bi-liet-3922655.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ