Đu người trên vách đá, đùa với tử thần

23:31' 29-06-2015
Những bức ảnh chụp ở tư thế treo mình trên vách đá cao 844 m của đôi trẻ ở Brazil khiến người xem thót tim.


    Cặp đôi  Leonardo Edson Pereira 23 tuổi, và Victoria Medeiros Nader 18 tuổi cùng nhau thực hiện bộ ảnh khiến người khác phải thót tim từ đỉnh Pedra de Gavea cao 844 m ở khu rừng Tijuca  với hậu cảnh là thành phố Rio de Janeiro ở phía xa.
    Leonardo Edson Pereira 23 tuổi, và Victoria Medeiros Nader 18 tuổi cùng thực hiện bộ ảnh trên đỉnh Pedra de Gavea cao 844 m ở khu rừng Tijuca, với hậu cảnh là thành phố Rio de Janeiro ở phía xa.
     Leonardo tâm sự: “Tôi biết mọi người cho rằng chụp như thế này là nguy hiểm và điên rồ, nhưng nó lại làm cho tôi có cảm giác mình đang sống”.
    Leonardo tâm sự: “Tôi biết mọi người cho rằng chụp như thế này là nguy hiểm và điên rồ, nhưng nó lại làm cho tôi có cảm giác mình đang sống”.
    Cặp đôi chụp những bức ảnh trong tình trạng cheo leo trên vách đá giỡn mặt với tử thần. Leonardo mặc quần soóc còn Victoria mặc bikini hồng và quần soóc ngắn.
    Cặp đôi chụp những bức ảnh trong tình trạng cheo leo trên vách đá giỡn mặt với tử thần. Leonardo mặc quần soóc còn Victoria mặc bikini hồng và quần soóc ngắn.
    “Tôi thích cảm giác chênh vênh bên vách đá. Nó rất cao, và tôi phải dùng sức của 2 cánh tay. Tôi tin vào chính mình để không bị rơi”, Leonardo chia sẻ.
    “Tôi thích cảm giác chênh vênh bên vách đá. Nó rất cao, và tôi phải dùng sức của 2 cánh tay. Tôi tin mình không bị rơi”, Leonardo chia sẻ.
    Đây không phải lần đầu Leonardo leo lên đỉnh Pedra de Gavea nhìn ra biển Atlantic.
    Đây không phải lần đầu Leonardo leo lên đỉnh Pedra de Gavea nhìn ra biển Atlantic.
    “Lần đầu rất đáng sợ. Tôi không dám treo người mà chỉ ngồi ở mỏm đá”, anh kể. “Lần thứ 2 tôi đỡ sợ hơn và treo mình ngoài rìa đá. Có một lần tôi đã bị đá cứa vào tay khi đu lên. Đó là lần duy nhất tôi cảm thấy lo sợ”.
    “Lần đầu rất đáng sợ. Tôi không dám treo người mà chỉ ngồi ở mỏm đá”, anh kể. “Lần thứ 2 tôi đỡ sợ hơn và treo mình ngoài rìa đá. Có một lần tôi đã bị đá cứa vào tay khi đu lên. Đó là lần duy nhất tôi cảm thấy lo sợ”.
    Pedra da Gavea là ngọn núi đầu tiên ở Brazil được đặt tên theo tiếng Bồ Đào Nha, với nghĩa là “mỏm đá của cánh buồm”.
    Pedra da Gavea là ngọn núi đầu tiên ở Brazil được đặt tên theo tiếng Bồ Đào Nha, với nghĩa là “mỏm đá của cánh buồm”.
    Các thủy thủ trong một cuộc thám hiểm do thuyền trưởng Gaspar de Lemos dẫn đầu năm 1501 tin rằng, mỏm đá này có một số góc cạnh giống mặt người, và tổng thể giống một cánh buồm của con thuyền được sử dụng phổ biến ở thế kỷ 16.
    Các thủy thủ trong một cuộc thám hiểm do thuyền trưởng Gaspar de Lemos dẫn đầu năm 1501 tin rằng, mỏm đá này có một số góc cạnh giống mặt người, và tổng thể giống một cánh buồm của con thuyền được sử dụng phổ biến ở thế kỷ 16.


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ