Park Soo Ha (Lee Jong Suk) nằm mộng thấy Jang Hye Sung (Lee Bo Young) chết. Phải chăng đây là dự báo cho cái kết bi kịch của "I Hear Your Voice"?
Trong tập 16 của drama I Hear Your Voice trình chiếu vừa qua, Park Soo Ha (Lee Jong Suk) nằm mơ và nhìn thấy người yêu Jang Hye Sung (Lee Bo Young) gục ngã trong vòng tay mình. Chiếc soa-rê trắng mà cô đang mặc thì ướt đẫm máu. Phải chăng cơn ác mộng của Soo Ha chính là dự báo cho một kết cục đầy bi kịch của bộ phim?



Ngay lúc đang vô cùng hoang mang, Soo Ha lại bất ngờ nhận được hung tin: Hye Sung đã rơi vào tay của Min Joon Gook (Jung Woong In). Tất cả bắt nguồn từ việc Soo Ha bị mất điện thoại di động. Bởi vì không thể liên lạc với Hye Sung nên anh quyết định đến tòa án gặp cô. Đáng tiếc, cô cũng không có mặt ở đó.

Soo Ha liền đến trạm điện thoại công cộng để gọi cho Hye Sung. Anh không thể tin vào tai mình khi nghe tiếng trả lời từ Min Joon Gook: “Mày đang cố tìm Jang Hye Sung à?”. Biết được người yêu bị bắt cóc, Soo Ha gần như phát điên.


Tạm gác lại nội dung phim để nói sang một số chuyện bên lề. Vừa qua, SBS đã nhận được thư của Hội nhà văn Hàn Quốc. Lá thư cho biết, tác giả Do Jin Gi của cuốn The Proof of the Devil cáo buộc I Hear Your Voice tội “đạo văn”. Cụ thể là tập 5 và 6 của bộ phim có đề cập đến vụ án về một cặp song sinh. Phân đoạn này trùng khớp với tình tiết trong tác phẩm của nhà văn Do. Chính vì thế, Hội nhà văn đã thay mặt nhà văn Do đề nghị SBS đưa ra lời giải thích.


Tuy nhiên phía SBS cũng như nhà sản xuất RDM Media đã phủ nhận chuyện ăn cắp ý tưởng. Đại diện nhà đài phát biểu: “Tất cả những vụ án trong I Hear Your Voice đều được xây dựng dựa trên các trường hợp có thực. Riêng về vụ giết người song sinh, tuy nghe qua giống nhau nhưng cách giải quyết trong phim hoàn toàn khác với sách”. Hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức về sự việc này.


Hai tập cuối cùng của I Hear Your Voice sẽ lên sóng vào tuần sau.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
