Dòng sông hoa poppy bằng gốm toàn màu đỏ chạy dọc theo tháp London khiến người dân Anh phấn khích, lưu luyến cảnh đẹp nhân tạo ngoạn mục này.

“Dòng sông“ hoa poppy ở xung quanh khu vực Tháp London, Anh đang là “dòng sông“ đẹp nhất xứ sở sương mù, có thể làm mu mờ cả dòng sông Thame êm đềm trong thời điểm hiện tại.

Lý do để dòng sông đặc biệt và rực rỡ này có thể thu hút khách tham quan chính là những bông hoa poppy

Chính xác thì dòng sông hoa này là một thảm hoa khổng lồ, được hình thành từ gần 1 triệu bông hoa poppy gốm màu đỏ

Mỗi bông hoa tượng trưng cho một người lính Anh hay người lính từ các nước thuộc địa đã ngã xuống trong Thế chiến I

Theo Bored Panda, gần 8.000 tình nguyện viên đã tham gia "trồng" số hoa anh túc này

Theo dự kiến, ngay sau ngày tưởng niệm nó sẽ được dỡ bỏ và bán cho những người có ý định mua làm kỷ niệm. Giá mỗi bông là 40 USD.

Luyến tiếc "dòng sông đẹp", nhiều cá nhân, tổ chức đã đề nghị giữ lại công trình này, với một kiến nghị trực tuyến đã thu được hơn 11.000 chữ ký. Nếu kiến nghị nhận được 100.000 chữ ký, nó sẽ được đưa ra thảo luận tại Hạ viện.

Sự kiện này cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của Hoàng Gia Anh khi Công nương Catherine, Hoàng tử William Duke và Hoàng tử Harry cũng tới thăm

Tại Anh, vào ngày này hàng năm, mọi người thường cài những bông hoa poppy giấy lên ve áo để tưởng niệm các binh sĩ đã hy sinh

Đây là công trình của nghệ sĩ gốm sứ Paul Cummins cùng sự trợ giúp của nhà thiết kế sân khấu Tom Piper.
Theo xaluan
