Bây giờ, người dân trong khu vực TP Đà Nẵng có thể thở phào nhẹ nhõm khi đối tượng Nguyễn Thị Lề (1964, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) đã “yên vị” trong trại tạm giam.

Ảnh minh họa
Nói có thể yên tâm là bởi từ trước đến nay, chính quyền và người dân trong khu vực phải đau đầu vì thường xuyên chứng kiến, tiếp nhận và giải quyết hàng chục đơn, thư tố cáo của hai người phụ nữ đã từng là bạn, là chị em tốt bỗng thành kẻ thù không đội trời chung vì một người đàn ông.
Nguyễn Thị Lề (1964) và Nguyễn Thị Kim Loan (1967, cùng trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) từ lâu đã thân nhau như người nhà, nhưng từ khi chị Loan đi theo tiếng gọi tình yêu rồi về sống như vợ chồng với anh Nguyễn Đức Hùng (1963, đã có vợ con, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) vào năm 2003 thì giữa họ bắt đầu có chuyện.
Thời điểm này, gia đình Lề nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chia tay, nên chị ta hay sang ở lại nhà chị Loan. Nhưng hiềm một nỗi, chồng của bạn lại là người đàn ông hào hoa, phong nhã và rất đa tình, vì thế trái tim của Lề... chao đảo, cuộc tình vụng trộm của Hùng và Lề đã diễn ra, những lần hẹn hò, gặp gỡ lén lút trở nên thường xuyên hơn.
Nhưng sau một thời gian “ăn phở”, Hùng cảm thấy lương tâm cắn rứt, bèn quay về “thú tội” cùng vợ con, anh đã nhận được ở chị Loan sự tha thứ. Vậy nhưng, cũng từ đấy, gia đình anh bị đẩy vào cái vòng ghen tuông luẩn quẩn của người đàn bà “đang yêu” bỗng dưng bị bỏ rơi – Nguyễn Thị Lề. Đặc biệt, trong thời gian quen nhau, Lề có mượn của anh Hùng số tiền 50.000.000 đồng theo giấy ghi nợ ngày 20-10-2003 với lý do để làm ăn và hứa trong vòng 10 tháng sẽ trả đủ.
Tuy nhiên, sau khi chia tay, Lề đã quay sang kiện anh Hùng ra tòa dân sự về hành vi “mượn tiền không trả”! Bên cạnh đó, gia đình anh thường xuyên bị Lề đe dọa, vu khống, ngay cả chị Loan - người vợ ngoài giá thú của anh cũng bị đề nghị: “Chị phải nhường lại anh Hùng, nếu không tôi sẽ không cho chị được yên!”.
Không chỉ vậy, ngày 14-6-2006, Lề đến CSP Mân Thái trình báo về việc bị cướp giật mất số tiền 30 triệu đồng khi đang chạy xe trên đường Trần Nhân Tông, P. Mân Thái và chỉ đích danh anh Hùng là người thực hiện hành vi cướp giật.
Tuy nhiên, khi CS tiến hành xác minh thì mới té ngửa vì đó là chuyện do Lề dựng lên. “Dựng” chuyện không thành, Lề chuyển sang “bài” khác là đến Cty của anh Hùng - chị Loan trên đường Ngô Quyền, Q. Ngũ Hành Sơn chửi bới để... “đòi tình” rồi đập phá tùm lum. Mỗi lần Lề đến “đòi tình”, để yên chuyện, anh Hùng và chị Loan đành nhẫn nhịn “cống” cho chị ta một số tiền. Chẳng đòi được tình thì được tiền, thế rồi thành quen, ngày 10-6-2008, “bổn cũ soạn lại”, Lề đến Cty của anh Hùng và chị Loan quậy phá, đánh đập làm chị Loan bị thương tích 5%. Không dừng lại ở đó, Lề đến gặp T. M. Đ (1992) hỏi thăm xem có quen biết ai chuyên đòi nợ thuê không thì được giới thiệu gặp Mai Thanh Phương (1984, trú cùng P. Thọ Quang).
Qua trao đổi, thỏa thuận mức ăn chia 50-50 tiền có được, Lề và Phương lên kế hoạch “mai phục” đối với anh Hùng. Chiều 17-6, phát hiện anh Hùng tại khu vực Mân Quang, Lề liền báo cho Phương biết để ra tay. Nhận tin, Phương huy động thêm Nguyễn Văn Hiệp (1991, trú P. Thọ Quang), Trương Lộc (1987, P. Mân Thái) và T.M Đ chuẩn bị “làm thịt” anh Hùng. Có lẽ vì trong lòng còn yêu nên Lề căn dặn cả nhóm là “chỉ hăm dọa, đừng làm bị thương anh ấy”. Nghe Lề căn dặn xong, cả bọn ập đến chặn xe anh Hùng khiến anh hoảng sợ bỏ xe chạy vào nhà dân gần đó lánh nạn. Những ngày sau đó, anh Hùng liên tục nhận những cuộc gọi đe dọa “nếu không đưa 14 triệu đồng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.
Sau một thời gian bị “khủng bố”, quá mệt mỏi, sợ hãi, anh Hùng đồng ý hẹn gặp để giao trước 7 triệu đồng tại một quán cà-phê trên đường Ngô Quyền. Tại đây, Lề và Phương đã bị CS bắt quả tang khi nhận tiền.
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

