Không chỉ kẹt xỉ, Arsene Wenger giờ còn có một thói xấu khác là hay lật lọng. Trường hợp của Theo Walcott là một ví dụ điển hình. Tất nhiên, những kẻ lật lọng thường rất giỏi trong việc lấp liếm cho hành động của mình.
Walcott đừng mơ đá cắm
Walcott vừa ghi bàn thứ 20 trong mùa này trước QPR. Pha lập công ấy (được ghi ở giây thứ 20) là bàn thắng nhanh nhất của Premier League 2012/13, mang về 3 điểm cực kì quý giá cho Arsenal trong cuộc đua giành vé dự Champions League.
Thế nhưng, ngần ấy vẫn không đủ để thuyết phục Wenger rằng Walcott xứng đáng được đá tiền đạo cắm. Chiến lược gia người Pháp khen nức nở cậu học trò về việc anh đã cải thiện đáng kể khả năng dứt điểm. Song ông vẫn một mực khẳng định sẽ chỉ dùng Walcott trong vai trò cầu thủ chạy cánh.
|
|
|
Điều ước của Walcott khó lòng trở thành sự thật. |
“Tôi sẽ không cho cậu ấy đá ở giữa”, Wenger phát biểu. “Tôi dùng Theo ở cánh là để Arsenal có nhiều phương án tấn công và ghi bàn hơn mỗi trận đấu. Cậu ấy đang ngày một trưởng thành và đang phát huy tác dụng trong vai trò chạy cánh. Tại sao lại phải thay đổi?”.
Không cần đợi Wenger nói, người ta cũng đã nhận ra ý định của ông với Walcott ngay từ cách sắp xếp đội hình của “Giáo sư” trong 2 trận gần đây. Khi trung phong cắm số 1 của Arsenal - Olivier Giroud bị treo giò vì chiếc thẻ đỏ dính ở chuyến làm khách của Fulham, Wenger đã cho Lukas Podolski đá cao nhất trên hàng công, thay vì Walcott.
Khi tiếp M.U, Walcott nổ súng. Trước QPR, lại là số 14 điền tên mình lên bảng điện tử. Song những nỗ lực của anh không được ông thày nhìn nhận đúng mức. Walcott sẽ mãi chẳng được chơi tại vị trí mà bấy lâu nay anh hằng mong ước là tiền đạo cắm, chừng nào còn thi đấu dưới quyền Wenger.
Wenger - người cha thiên vị
Walcott có một vẻ mặt thư sinh, hiền lành. Anh làm người ta liên tưởng tới một cậu học sinh ngoan ngoãn luôn cố gắng lấy điểm tốt mỗi khi đếp lớp để mang về nhà khoe cha của mình và xin một phẩn thưởng. Nhưng cha của cậu chẳng hề quan tâm, thậm chí ghẻ lạnh. Bởi cậu không phải đứa con ưa thích của ông.
Ngày trước, giới mộ điệu vẫn nói về việc Wenger ghét cầu thủ Anh. Giờ nhìn vào trường hợp của Walcott, mới thấy những ý kiến này không phải không có cơ sở. Walcott rất giỏi và đầy triển vọng, nhưng dường như Wenger không muốn anh trở thành ngôi sao số 1 của Arsenal. Ông muốn vị trí ấy thuộc về người khác.
Wenger chỉ cho Walcott toại nguyện khi ông cần anh đặt bút kí vào bản hợp đồng mới với Arsenal thay vì ra đi sau mùa này. Điều này giải thích tại sao trong khoảng cuối năm 2012, Walcott liên tục được xếp đá cắm. Còn nhớ trong vai trò này, anh từng lập hat-trick, giúp Arsenal thắng Newcastle 7-3 tại Emirates.
Trận đấu đó diễn ra chỉ gần 3 tuần trước khi Walcott chính thức cam kết tương lai với sân Emirates. Sau khi đạt được mục đích của mình, Wenger lật lọng ngay và không cho Walcott chơi ở vị trí mà anh ưa thích nữa. Dù có lấp liếm thế nào thì “Giáo sư” vẫn chẳng che đi được sự thật là ông đã lừa Walcott một vố đau.
Và Walcott sẽ phải chịu đựng thêm sự bất công từ Wenger đến ít nhất là hè 2017…
|


