Đêm tân hôn, vợ ngất chỉ vì nhìn thấy tấm lưng trần của chồng

04:00' 08-08-2016
Tôi lấy vợ đã được 5 năm, nhưng mỗi lần nhắc lại sự cố đêm tân hôn ngày đó vẫn khiến tôi giật mình.


    Vợ hét toáng trước khi nhìn thấy lưng trần của tôi. (Ảnh minh họa)

    Vợ hét toáng trước khi nhìn thấy lưng trần của tôi. (Ảnh minh họa)

    Vợ tôi là Minh, vợ tôi hiền lành, xinh xắn lắm. Trước kia ngày mới yêu vợ, phải đến nửa năm, vô tình trong 1 lần đi chơi đêm đó tôi mới phát hiện vợ tôi sợ ma kinh khủng. Chỉ vì thấy có người mặc áo trắng đi qua thôi là vợ tôi đã hốt hoảng hét toáng chỉ vì nghĩ đấy là ma.

    Thời gian yêu nhau, chúng tôi là yêu xa nên không có nhiều cơ hội gặp nhau. Chưa kể Minh lại cực kì nhát gan nên chẳng bao giờ dám đi chơi xa hay đi chơi tới khuya cả. Minh là người phụ nữ cực kì truyền thống, vợ tôi giữ gìn rất cẩn thận bản thân mình, chưa khi nào cho tôi đi quá giới hạn mà chỉ dừng lại ở những cái ôm, những nụ hôn.

    Tôi yêu em và cũng xác định rõ ràng rằng sẽ lấy em về làm vợ nên chưa khi nào tôi cảm thấy mình đợi được, có thể chấp nhận đợi em cho đến đêm tân hôm để có 1 đêm tân hôn có ý nghĩa.

    Thời đại này, yêu nhau đến hơn 3 năm mà chưa xảy ra chuyện gì ắt hẳn có nhiều người không tin. Nhưng sự thật thì tôi đã nhịn được và giữ gìn cho vợ được đến tận đêm tân hôn của hai đứa.

    Chúng tôi cưới vào những ngày hè nóng oi ả, dù mệt mỏi nhưng vợ chồng vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng về chung 1 nhà. Tối đến giờ tân hôn, tôi gọi Minh lên phòng, em bẽn lẽn mãi mới theo sau. Cũng vì nóng quá, thấy người mình có mùi khó chịu, chưa kể dinh dính và nhễ nhại mồ hôi nên tôi quyết định đi tắm trước khi tân hôn.

    Nào ngờ, tắm xong ra đã thấy cô vợ ngủ ngon lành. Biết Minh mệt nên tôi cũng không nỡ đánh thức em để tân hôn mà định cho em ngủ rồi hôm sau tân hôn bù cũng được. Nóng nên tôi cởi áo cho mát, tôi ôm em ngủ. Nhưng được 1 lúc thì mỏi quá nên quay lưng về phía em.

    Một lúc sau, vừa thiêm thiếp ngủ thì tôi giật mình nghe tiếng em hét toáng: “Ma… ma…” trước khi cho tôi một cú đạp đau đớn xuống đất. Tôi vừa lồm cồm được bò mình dậy và bật điện lên thì đã hốt hoảng khi thấy vợ nằm bất động. Tôi sợ quá cứ tưởng vợ sợ ma nên chết rồi, khóc nức nở gọi tên vợ: “Vợ ơi đừng chết, nhà mình không có ma đâu, vợ ơi…”.

    Bố mẹ tôi lên phòng thấy cảnh tượng đấy, mẹ tôi là y tá, mẹ nhìn vợ rồi bấm vào dưới mũi vợ, tự dưng vợ lờ đờ mở mắt tình dậy, tôi vui quá quay sang ôm lấy bố đang đằng sau, vợ lại khóc lóc rồi chỉ chỉ: “Ma kìa, ma đấy mẹ ạ…”. Lúc đấy vợ chỉ vào lưng tôi, hóa ra vợ sợ hốt hoảng vì hình xăm ngày trước tôi xăm trên mình. Đấy là hình đầu lâu, nào ngờ chính cái hình đấy lại phá bung bét đêm tân hôn ngọt ngào của vợ chồng tôi thành như thế.

    Từ đó, cứ mỗi lần đi ngủ tôi đều phải mặc áo phông dù nóng, và cũng phải dành thời gian để khiến vợ đỡ sợ ma hơn. Kỉ niệm đêm tân hôn ngày đó đã cách đây hơn 5 năm về trước, nhưng nó khiến cả vợ chồng tôi mãi không bao giờ quên.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ