Tiết lộ mới

    Lời xác nhận mới nhất này cho hay nữ tài tử nổi tiếng Hollywood dành cả tối bên Sam Giancana sau khi chuyên cơ cá nhân của nam ca sĩ Frank Sinatra chở cô tới ngôi nhà nghỉ dưỡng Cal-Neva ở hồ Tahoe, bang Nevada. Ông trùm mafia, người mà Marilyn Monroe thực sự yêu, dường như thuyết phục được cô đào không công bố cuộc tình với Tổng thống John F Kennedy.

    Cô bay về Los Angeles vào đầu giờ sáng hôm sau và được tìm thấy đã chết trong đêm đó. Về sau, một nhân viên điều tra kết luận nguyên nhân cái chết "có thể" do tự tử. Nếu tuyên bố về những chuyến đi của Monroe trước khi chết vào năm 1962 là đúng, người ta sẽ phải viết lại tiểu sử về cô đào này và đặt nhiều nghi vấn mới về cái chết.

    Thông tin trên do George Masters, chuyên gia trang điểm và làm tóc cho Monroe, tiết lộ trong băng ghi âm thực hiện một tháng trước khi ông qua đời vào năm 1998.

    Những băng ghi âm này được người cháu trai Jeff Platts của George Masters phát hiện ra và đến nay mới công bố. Với một giọng yếu ớt, ông Masters cho biết: "Đêm trước khi cô qua đời, lần cuối cùng tôi trông thấy cô ấy là ở hồ Tahoe, tại khu nhà nghỉ Cal-Neva. Cô ấy ở đó với trùm mafia Sam Giancana".

    Monroe và ông Masters dường như bay trở lại Los Angeles. Ông Masters chở cô về nhà vào khoảng 9h sáng Chủ nhật - ngày 5/8/1962. Nhiều tài liệu cũng ghi nhận Monroe trải qua hai tuần cuối đời tại khu nhà nghỉ của Frank Sinatra. Giờ đây, theo tiết lộ, cô bị gọi trở lại một mình với Giancana - một người bạn của ca sĩ Sinatra.

    Ông Platts, một nhà tư vấn bán hàng 60 tuổi đến từ California, cho hay: "Dường gì những gì George muốn nói về chuyến đi đó là Giancana cố gắng thuyết phục Monroe lần cuối về chuyện không hé lộ các mối tình với nhà Kennedys?"

    Ông Platts cho biết hình như Giancana có nói: "Frank, anh không thuyết phục được cô ấy làm vậy. Cô ấy sẽ nghe tôi. Hãy gọi cô ấy trở lại lần nữa vì tôi có thể thử xem sao".

    "George đặc biệt nhấn mạnh với tôi về chuyện Monroe ở cả đêm với Sam Giancana. Duy nhất một người nữa ở đó được đề cập đến là (ca sĩ) Buddy Greco".

    "Không có Frank Sinatra, không có Dean Martin (ca sĩ, tài tử điện ảnh và hài kịch-PV). George còn nói rằng người mà Monroe yêu say đắm vào thời điểm đó là Sam Giancana".

    Sau cái chết của Monroe, hàng loạt giả thuyết được đặt ra. Song qua băng ghi âm, ông Masters nói rõ về nguyên nhân cái chết của cô. "Đó là vì gia đình Kennedy. Tôi nghĩ thực sự FBI đã ra tay". Ông Masters cũng xác nhận giả thiết về chuyện Monroe bị di chuyển lòng vòng trước khi thực sự chết. "Sau khi tuyên bố cô đã chết, người ta mang cô ấy trở lại nhà. Thực ra, cô ấy vẫn còn sống, nên họ mang trở lại bệnh viện, rồi lại chở về nhà. Sau đó, các nhà điều tra đến và thấy cô chết trên chiếc giường khác. Có ai đó cố tình làm như vậy".

    Trần Đạt



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ