Để hôn nhân không bao giờ là nấm mồ của tình yêu

11:00' 21-08-2024
Điều đáng sợ hơn cả sự lừa dối trong hôn nhân chính là sự lơ là, bỏ bê.


    Vợ cũ tôi đã tái hôn. Cách đây một năm, cũng chính tại bàn rượu này, tôi đã vui vẻ tuyên bố với bạn bè rằng tôi đã ly hôn, từ giờ tôi sẽ được tự do.

    Vợ cũ của tôi là một người nhàm chán, hay cằn nhằn, tính tình không tốt chút nào. Tôi luôn cảm thấy cô ấy làm việc gì cũng không tốt, luôn làm phiền tôi, luôn ương ngạnh, nếu không có tôi cô ấy chắc chắn sẽ không có cuộc sống tốt đẹp.

    Nhưng bây giờ tôi thực sự hối hận, nhận ra rằng cuộc hôn nhân của tôi và cô ấy thực sự đã bị hủy hoại. Tôi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để quay lại với vợ cũ nữa. Ngẫm lại cuộc hôn nhân trước đây, tôi nghẹn ngào nhận ra 4 sự thật trong hôn nhân.

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    1. Tình yêu luôn khó có thể duy trì một mình

    Không biết từ khi nào, tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước nỗ lực của cô ấy, chỉ đưa ra những nhận xét lạnh lùng và chỉ trích cô ấy. Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu tiết kiệm lời khen ngợi dành cho cô ấy và cảm thấy mọi chuyện đều ổn.

    Quá nhiều người cho rằng một khi có được thì sẽ không mất, nhưng mối quan hệ dù tốt đến đâu cũng sẽ bị phá hủy bởi sự sự ích kỷ, thiếu thấu hiểu.

    Chúng ta đều là người bình thường, nên chắc chắn chúng ta sẽ có những kỳ vọng dành cho nhau. Thờ ơ hết lần này đến lần khác sẽ chỉ làm cạn kiệt sự kiên nhẫn và nhiệt tình của đối phương.

    Mọi thứ trên thế giới này chỉ có thể được thực hiện một cách tự nguyện chứ không phải là điều hiển nhiên. Nếu có một người sẵn sàng âm thầm chăm sóc, cho đi bên cạnh bạn thì tình yêu họ dành cho họ chính là lý do lớn nhất.

    Nhưng tình yêu luôn khó có thể duy trì một mình. Dù thời gian trôi qua cũng đừng quên những đam mê, cảm xúc ban đầu. Khi mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, chúng ta cũng phải nhớ đến lời hứa ban đầu sẽ ở bên nhau.

    Hãy dành cho người kia sự đáp lại nhiều hơn một chút, tôn trọng hơn một chút và dịu dàng hơn một chút. Đừng để cô ấy phải chiến đấu một mình trong cuộc hôn nhân mà cần có hai người để duy trì.

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    2. Bao nhiêu tình yêu cũng có thể tiêu tan sau lời nói xấu

    Cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình. Nhưng bạn có luôn trút cơn giận dữ của mình lên những người thân thiết nhất không?

    Nếu đã quen với sự bao dung và nhường nhịn của người khác, bạn sẽ tùy tiện nuông chiều cảm xúc của mình và tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi gặp vấn đề, phản ứng đầu tiên của bạn là đổ lỗi cho người khác về mọi lỗi lầm và không bao giờ xem xét lại bản thân.

    Sai lầm lớn nhất của chúng ta là dành những cảm xúc tồi tệ nhất cho những người thân thiết nhất và những người chúng ta yêu thương nhất, trong khi lại để lại sự kiên nhẫn và bao dung cho người lạ.

    Một cặp đôi ở bên nhau càng lâu thì hành vi của họ sẽ càng giống nhau. Những lời nói gay gắt sẽ chỉ khiến đối phương bực bội không kém. Những cuộc cãi vã, than phiền không ngớt dần dần ăn mòn lòng người, biến người yêu thành kẻ thù.

    Mối quan hệ vợ chồng thực sự tốt đẹp là khi bạn hiểu được những khó khăn của nửa kia. Vì thế khi đối mặt với sự bất cẩn nhất thời của nửa kia, bạn sẽ hiểu người đó. Khi đối mặt với sự chán nản của họ, bạn sẽ an ủi. Khi đối mặt với sự cáu kỉnh nhất thời của họ, bạn sẽ cố gắng hết sức để vỗ về.

    Trên đời có hàng nghìn loại tình yêu, nhưng không có loại tình yêu nào có thể lặp lại. Tình yêu không nên trở thành lý do để chúng ta bừa bãi làm tổn thương nhau.

    Cả hai nên dành cho nhau tình yêu và sự trân trọng, đồng thời đừng cố gắng trở thành người phán xét tồi về nhau. Đừng đợi đến khi trái tim hai người tan vỡ rồi mới hối hận.

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    3. Điều đáng sợ hơn sự lừa dối trong hôn nhân là sự lơ là, bỏ bê

    Ngồi vào bàn ăn nhưng không nói nên lời. Trước khi đi ngủ, tôi thường quay lưng lại với vợ và nghịch điện thoại di động mà không nói một lời. Khi được hỏi một câu, câu trả lời của tôi luôn là “ừ”, “được”, “biết rồi”.

    Ngay cả khi cô ấy bị bệnh, hiếm khi tôi có một lời quan tâm. Tôi cứ như vậy mà không nhận ra sự lơ là, bỏ bê trong hôn nhân đáng sợ như thế nào.

    Khi bắt đầu một mối quan hệ, ai cũng mong mỏi có người bên mình buổi tối, có người hỏi cháo có nóng không. Nhưng khi niềm đam mê và sự tươi mới phai nhạt, một bên thường bắt đầu cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi, đối xử với nửa kia theo cách đối phó. Bằng cách này, mối quan hệ giữa hai người sẽ dần trở thành những vị khách sống chung nhà.

    Đợi đến một ngày bạn chợt phát hiện ra cô ấy không còn thắc mắc nữa, không cần cằn nhằn bên tai bạn, cô ấy có thể một mình làm được rất nhiều việc... Rồi cuối cùng, cô ấy nhất định sẽ rời đi.

    Suy cho cùng, sức chịu đựng của con người có hạn, tất cả những gì bạn còn lại chỉ là sự hối tiếc.

    Điều quan trọng nhất trong hôn nhân không phải là chuyện cơm áo gạo tiền, ngoại hình, thậm chí không phải là lòng chung thủy mà là sự sẻ chia, quan tâm đến từng chi tiết của cuộc sống của nhau.

    Hôn nhân có thể trở nên buồn tẻ, nhưng buồn tẻ không có nghĩa là bỏ bê. Không có sự câm lặng, thờ ơ nào không thể chữa khỏi, chỉ có lòng không muốn “chữa trị” mà thôi.

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    4. Hôn nhân chưa bao giờ là nấm mồ của tình yêu, chính chúng ta đã làm xáo trộn tình yêu và hôn nhân

    Dù mối quan hệ giữa các cặp đôi có tốt đến đâu thì chắc chắn họ cũng từng nghĩ đến việc rời xa nhau. Bởi vì chúng ta luôn ghen tị với những gì người khác có nhưng lại khó nhận ra người bên cạnh mình có giá trị như thế nào.

    Không có đỉnh cao vĩnh viễn trong cuộc sống, và tình yêu cũng vậy. Ngay cả việc sống một cuộc sống bình thường nhất cũng khó khăn và cần có hai người phải giúp đỡ lẫn nhau.

    Bởi vì cả hai chúng ta đều có khuyết điểm, nên bao dung nhau một chút. Chúng ta đều có ưu điểm riêng, nên trân trọng nhau một chút. Ai cũng có lúc yếu đuối, nên động viên nhau một chút; khó khăn thì hãy chịu đựng nhau một chút.

    Vì mỗi người chúng ta đều có cá tính riêng nên phải bao dung với nhau. Vì ai cũng sẽ có lúc buồn, vậy nên hãy an ủi nhau một chút. Cả hai cùng vui nên chia sẻ với nhau một chút để niềm vui nhân đôi.

    Mong bạn tìm được một người như vậy, dù biết quãng đời còn lại sẽ buồn tẻ nhưng bạn vẫn có thể không ngần ngại nói: “Cuộc sống có em là cuộc sống anh muốn sống”.

    Giờ tôi nhận ra những điều này đã muộn rồi, chỉ biết chúc vợ cũ và người ấy có thể ở bên nhau những ngày bình thường và bình yên.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/tung-vui-mung-khi-ly-hon-nay-biet-vo-cu-lay-chong-toi-moi-nghen-ngao-nhan-ra-4-su-that-c391a605921.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ