Đang chăm sóc mẹ chồng nằm viện, nghe cuộc gọi của con trai tôi quyết ly hôn luôn

08:00' 30-11-2023
Bạn bè thường dành cho chúng tôi những lời khen có cánh như trai tài gái sắc, vợ đảm con ngoan, gia đình hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ vợ chồng tôi sẽ bên nhau cả đời, nào ngờ nửa đường gãy gánh.


    1 tháng trước, mẹ chồng nhập viện, con cái của bà nhiều nhưng mọi người đều bận rộn công việc và ở xa. Vì thế các anh chị bảo tôi phụng dưỡng mẹ và họ sẽ trả công. Trong thời gian tôi vất vả chăm sóc mẹ thì chồng tôi lại bận rộn bên người phụ nữ khác.

    Hôm ấy, tôi đang cho mẹ chồng ăn trong bệnh viện thì con trai gọi điện báo tin thấy bố vào 1 ngôi nhà rất lạ. Tôi bảo nghề của chồng sửa điện nước, đến những ngôi nhà lạ là chuyện rất bình thường. Con trai gửi luôn cho tôi 1 tấm hình, chồng tôi đang ôm hôn 1 người phụ nữ trước cửa nhà.

    Ngay sau đó, tôi tìm đến địa chỉ theo sự chỉ dẫn của con trai. Chúng tôi phải gõ cửa 1 lúc thì mới có đứa nhỏ ra mở cửa. Vào nhà thì chồng và người phụ nữ kia ngồi sẵn ở ghế như đợi chúng tôi vào nói chuyện.

    Sợ mẹ con tôi đánh ghen nên chồng vội đứng dậy cản và căn dặn bình tĩnh nói chuyện. Dù tôi rất nóng và muốn trút hết tức giận lên 2 con người kia nhưng tôi là con người có giáo dục, tôi không thể giải quyết mâu thuẫn bằng đánh nhau ghen tuông phản cảm được.

    Con trai tôi bức xúc nói:

    “Con tưởng bố kiếm được cô gái nào trẻ trung xinh đẹp, nào ngờ lại đi cặp kè với người phụ nữ có ngoại hình kém mẹ 10 lần và có 3 con riêng. Không hiểu cô ta cho bố ăn gì mà lại đang tâm phản bội gia đình hạnh phúc nữa?”.

    Tôi chỉ thẳng mặt chồng mà nói:

    “Ngày đêm tôi vất vả phục vụ mẹ chồng để anh có thời gian rảnh rỗi đi gái gú. Anh xem lại bản thân đi, có đáng là con người nữa không? Sao anh lại đổ đốn thế này? Tôi đã làm gì sai mà anh lại phản bội tôi?"

     Tận tình chăm sóc mẹ chồng trong bệnh viện, sau cuộc gọi của con trai tôi muốn ly hôn - 1

    Tôi không đánh ghen mà cố gắng bình tĩnh nói chuyện bình tĩnh với chồng. (Ảnh minh họa)

    Anh đợi cho mẹ con tôi nói hết tức giận trong lòng thì mới lên tiếng. Chồng bảo xin lỗi vợ và 2 con nhưng anh đã phải lòng người con gái khác, không còn yêu vợ nữa, anh mong vợ con tha lỗi.

    Tôi cho anh 2 sự lựa chọn, đó là cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia hoặc là ly hôn. Mẹ con tôi bàng hoàng khi chồng chọn ly hôn. Tôi thật sự không hiểu người phụ nữ xấu xí và có 3 đứa con riêng kia, có gì cuốn hút mà khiến anh đánh đổi hạnh phúc gia đình để lựa chọn cô ta.

    Những ngày sau đó, chồng không đoái hoài đến tôi và mẹ chồng trong bệnh viện mà mải mê bên người tình. Với mong muốn kéo chồng về với gia đình, tôi đã vài lần tìm đến nhà người phụ nữ kia để giành chồng, không ngờ anh ấy đánh tôi 2 lần trước mặt nhân tình.

    Tôi không thể chấp nhận người chồng vũ phu, vì bảo vệ người tình mà đánh vợ. Tôi chọn viết đơn ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân bạc bẽo này nhưng anh em nội ngoại đều ra sức khuyên can. Mọi người nói nhà đang đứng tên chồng tôi, tôi mà ly hôn sẽ ra đi tay trắng, còn anh ta sẽ đưa người tình và những đứa con riêng về sống.

    Tận tình chăm sóc mẹ chồng trong bệnh viện, sau cuộc gọi của con trai tôi muốn ly hôn - 2

    Mọi người nói nhà đang đứng tên chồng tôi, tôi mà ly hôn sẽ ra đi tay trắng. (Ảnh minh họa)

    Nếu tôi không bỏ chồng thì con cái sẽ được sở hữu ngôi nhà đó, còn hai vợ chồng ly hôn thì người đàn bà kia sẽ tìm mọi cách chiếm nhà cửa của anh, các con tôi sẽ không có gì.

    Nghe lời mọi người, tôi quyết định rút đơn ly hôn. Thế là những ngày sau đó, chồng coi nhà như nhà trọ, thích về lúc nào thì về, thích đi thì đi, không quan tâm hỏi han đến vợ.

    Từ sau ngày xuất viện, sức khỏe mẹ chồng yếu, các anh chị chồng muốn tôi qua chăm sóc bà và trả công như 1 người giúp việc. Bởi mọi người chỉ tin tưởng giao phó bà cho tôi. Nhưng chồng chẳng coi tôi ra gì, sao tôi phải hầu hạ mẹ anh ta? Muốn đi làm giúp việc nhưng các con không đồng ý, bởi chúng sợ tôi khổ. Các con có điều kiện dư sức nuôi mẹ, tôi không phải làm gì hết, chỉ ở nhà ăn chơi và dưỡng sắc.

    Con trai muốn tôi ra cửa hàng bán giúp cho khuây khỏa, con không muốn tôi phải đi bưng bê và bị người ta sai bảo quát nạt. Tôi bảo bây giờ ngồi nhà nhìn thấy người mặt đàn ông phản bội kia mới thấy đau lòng, còn đi làm sẽ quên đi tất cả và hòa nhập với cuộc sống mới và mong các con ủng hộ.

    Dù tôi nói thế nào các con cũng không muốn cho tôi đi làm giúp việc. Tôi đang có 3 sự lựa chọn mà không biết chọn cái nào?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/tan-tinh-cham-soc-me-chong-trong-benh-vien-sau-cuoc-goi-cua-con-trai-toi-muon-ly-hon-c391a577827.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ