Đàn ông ngoại tình sợ nhất điều gì?

02:00' 05-09-2024
Đàn ông sợ nhất điều gì khi phản bội hôn nhân? Dưới đây là 4 người trong cuộc nói ra sự thật.


    Trong cuộc sống, đàn ông luôn giải quyết các vấn đề tình cảm một cách lý trí hơn rất nhiều so với phụ nữ. Họ biết rõ mình sẽ được gì và mất gì.

    Khi một số người đàn ông kết hôn, họ không chọn bạn đời một cách ngẫu nhiên mà thường chọn một người phụ nữ sẽ giúp ích cho anh ta trong cuộc sống tương lai.

    Từ đó có thể suy ra rằng, khi một người đàn ông phản bội cuộc hôn nhân của mình thì bên thứ ba mà anh ta lựa chọn cũng sẽ có mục đích nhất định.

    Tất nhiên, khi đàn ông ngoại tình, không phải anh ta không hề lo lắng chút nào và cũng sẽ nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất có thể xảy ra.

    Vì vậy, khi đàn ông ngoại tình, điều quan trọng nhất với anh ta là phải giữ bí mật, bởi anh ta biết rằng một khi sự việc bị đưa ra ánh sáng, anh ta sẽ phải trả giá.

    Vậy đàn ông sợ nhất điều gì khi phản bội hôn nhân? Hãy nghe 4 người đàn ông tiết lộ sự thật.

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    1. Anh Vũ (40 tuổi, ngoại tình được 2 năm): Sợ nhất nhân tình tìm đến tận nhà, gặp vợ mình

    Điều tôi sợ nhất không phải là chuyện ngoại tình bị phát hiện mà là nhân tình đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi, hoặc cố tình tìm đến người nhà của tôi.

    Tôi từng có một người bạn, các mối quan hệ gia đình của anh ta ngay lập tức rơi vào tình trạng đóng băng do hành vi bốc đồng của cô nhân tình. Nước mắt của các con, sự tuyệt vọng của vợ, sau đó là sự tan vỡ của cuộc hôn nhân và sự nghiệp bị tổn hại, tất cả đều khiến anh ấy phải hối hận.

    Đây là một bài học với tôi và tôi luôn thận trọng với chuyện ngoại tình. Vì thế, tôi đã đưa ra các thỏa thuận với người yêu rằng sẽ chia tay nếu gây ảnh hưởng đến gia đình tôi.

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    2. Anh Tăng (35 tuổi, ngoại tình được 1 năm): Sợ nhất vợ sẽ gây rắc rối trong công việc

    Tôi và vợ đã kết hôn được 5 năm. Chúng tôi là bạn học đại học và mối quan hệ vốn rất bền chặt. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa vợ và mẹ tôi không mấy tốt đẹp, tôi thường xuyên bị kẹp vào giữa và rất khó chịu.

    Sau này, tôi gặp người yêu trong một bữa tiệc tối. Cô ấy xinh đẹp, tính cách sôi nổi và hát rất hay. Sau bữa tối hôm đó, chúng tôi để lại thông tin liên lạc cho nhau. Vốn tưởng rằng hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nhưng không ngờ một ngày cô ấy bất ngờ rủ tôi đi ăn tối.

    Bị tra tấn bởi mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, tôi gần như suy sụp và chọn cách trốn thoát. Dần dần tôi về nhà ngày càng muộn hơn, khi thì đi với bạn bè, khi thì đi với cô ấy.

    Tôi không nhớ ai là người chủ động trước, nhưng khi đã phản bội hôn nhân, tôi rất hối hận và thậm chí còn sợ hãi.

    Cô ấy nói không cần tôi phải chịu trách nhiệm vì cô ấy tự nguyện. Tôi cảm thấy rất có lỗi với người con gái ấy nên đã cố gắng hết sức để thỏa mãn em về mặt vật chất. Tuy nhiên, “giấy không gói được lửa”, chuyện này bị vợ tôi phát hiện ra.

    Ngay từ đầu tôi đã xác định rằng tôi vẫn yêu vợ và không muốn ly hôn. Vì vậy, sau khi chuyện ngoại tình bị phanh phui, tôi lập tức cắt đứt liên lạc với nhân tình và cầu xin vợ tha thứ.

    Thực ra, ngay từ khi ngoại tình, tôi đã biết điều gì đang chờ đợi mình nếu một ngày việc ngoại tình bị lộ. Nhưng đến ngày hôm ấy, tôi mới nhận ra dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước thì hậu quả của việc ngoại tình không phải là điều ai cũng có thể chịu đựng được.

    Sau khi vợ tôi phát hiện ra tôi lừa dối, đầu tiên cô ấy khóc lóc, làm ầm ĩ ở nhà, sau đó gọi điện cho bố mẹ hai bên. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình và nói sẽ chấm dứt mối quan hệ với người yêu nhưng cô ấy vẫn không chịu buông tha. Sau đó, cô ấy còn trực tiếp đến công ty tôi làm ầm lên.

    Thành thật mà nói, đàn ông đều muốn giữ thể diện. Nhưng vợ làm ầm ĩ tại nơi làm việc khiến tôi không thể ngẩng cao đầu nhìn ai được nữa. Sau này cấp trên cũng nhiều lần ám chỉ nên tôi đành phải từ chức.

    Tôi thực sự rất hối hận vì đã đẩy cuộc hôn nhân của mình vào vực thẳm. Dù sau này vợ nói sẽ cho tôi một cơ hội sửa đổi nhưng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại như trước.

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    3. Anh Khang (48 tuổi, ngoại tình 3 năm): Sợ nhất người yêu lén giấu chuyện mang thai rồi ép cưới

    Tôi sợ nhất là việc một ngày nào đó người yêu sẽ nói rằng cô ấy đã có thai và ép tôi ly hôn vợ để cưới cô ấy. Đáng sợ hơn là cô ấy có thai mà không nói cho tôi biết, sau đó âm thầm đến gặp vợ tôi, dùng đứa bé để ép chúng tôi ly hôn. Nhưng tôi không muốn ly hôn với vợ tôi.

    Vì vậy, tôi luôn thận trọng khi gần gũi với người yêu và sẽ chia tay người yêu vào thời điểm thích hợp. Bởi tôi không muốn bị đe dọa và tình yêu ngoài lề đó không thực sự quan trọng lắm với tôi.

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    4. Anh Mạnh (45 tuổi, ngoại tình 2 năm): Sợ nhất vợ cướp hết tài sản

    Khi một người đàn ông đến tuổi trung niên và có một số tiền, anh ta bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Vợ chồng tôi bắt đầu từ con số 0 và điều hành một nhà máy sản xuất đồ nội thất, sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, nó đã phát triển với quy mô đáng kể.

    Khi các con vào cấp 2, vợ tôi dần rút lui khỏi công ty để chăm lo chuyện gia đình và không còn quản lý công việc của công ty nữa. Chớp mắt, các con đã vào đại học nhưng tôi nhận thấy khoảng cách giữa tôi và vợ ngày càng xa hơn.

    Tôi bắt đầu không thích cách ăn mặc cũng như những lời nói và hành động thô lỗ của cô ấy, nhưng cô ấy không coi trọng điều đó.

    Sau này, bạn bè xung quanh tôi bắt đầu có nhân tình. Nhìn những phụ nữ trẻ đẹp xung quanh, nghĩ đến vợ của chính mình, tôi lại càng khó chịu. Để không bị bạn bè tẩy chay, tôi cũng bắt chước họ ngoại tình.

    Sau đó, một người bạn của tôi bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình, dẫn đến chuyện ngoại tình của người khác bị vạch trần và vợ tôi cũng biết chuyện đen tối của tôi.

    Ban đầu, tôi nghĩ cô ấy sẽ khóc và làm ầm lên, nhưng không, cô ấy rất bình tĩnh và bắt đầu ngủ riêng với tôi. Tôi nghĩ cô ấy cảm thấy đau khổ và tức giận là điều bình thường, sau một thời gian vợ sẽ khá hơn thôi. Nhưng không ngờ, nửa năm sau tôi lại nhận được tờ đơn ly hôn của vợ.

    Trên đó ghi rõ, tất cả tài sản ngoại trừ công ty đều thuộc về cô ấy. Trong những năm gần đây, toàn bộ lợi nhuận của công ty về cơ bản được dùng để mua tài sản cố định. Có thể nói, công ty không có vốn lưu động và không có giá trị gì nhiều.

    Về phần con cái, sau khi chuyện ngoại tình của tôi bị phanh phui, chúng đã phớt lờ tôi và đương nhiên sẽ không đi theo bố. Tôi không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này, sự hối hận không thể diễn tả bằng lời.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/ngoai-tinh/dan-ong-so-nhat-dieu-gi-khi-phan-boi-hon-nhan-4-nguoi-dan-ong-noi-ra-su-that-c267a607534.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ