Chấp nhận làm người tình hờ

    Tiếp tục lún sâu vào mối tình này, bạn là người phải chịu đau khổ nhiều nhất.

    “Anh” hơn mình những 15 tuổi. Khi gặp anh tại một buổi tiệc tất niên ở nhà cô bạn thân (anh ấy là bạn của bố cô ấy), mình đã như bị thôi miên vậy. Lần đầu tiên mình thấy một người đàn ông có nụ cười đẹp như thế. Anh ấy nói chuyện với bố của bạn mình, nhưng hình như rất hay để mắt đến mình. Tình cờ là lúc đi về, xe hơi của anh ấy dừng cạnh xe máy của mình, vào đúng thời điểm đêm khuya của ngày cuối năm. Anh ấy ngó ra cười rất tươi với mình, và một đứa con gái 16 tuổi như mình lại đứng tim thêm một lần nữa.

    Thế rồi cả hai không thể chen chúc qua khỏi đám đông quanh hồ. Đúng vào lúc hai chúng mình đang chuyện trò thì pháo hoa trên trời rực sáng. Đó là thời điểm đẹp lung linh như trong cổ tích đối với mình, và mình cũng không biết có phải vì thế mà mình đã yêu anh ấy đến mụ mị hay không.

    Sau buổi đó, anh ấy cho mình số điện thoại, và thật kì cục là một đứa con gái trẻ như mình mà lại dám liều lĩnh gọi điện cho anh ấy. Anh ấy mời mình đi ăn trưa, rồi đi ăn tối. Mình đã không thể cưỡng lại và qua đêm với anh ấy ở một khách sạn, đó là lần đầu tiên của mình, với một người đàn ông từng trải và đầy quyến rũ. Mình đã như người ở trên mây cả tuần sau đó. Nhưng không lâu sau, mình phát hiện ra anh đã có một vợ và một cô con gái. Vợ và con anh sống tại TP Hồ Chí Minh, nhưng chỉ tháng sau thôi là chị sẽ ra Hà Nội và họ đoàn tụ. Mình đau đớn và tức giận, vì anh không hề nói với mình chuyện này, nhưng rồi lại tự trách mình ngu xuẩn vì đã không hỏi, cũng không thắc mắc rằng một người đàn ông chững chạc, đẹp và thành đạt như anh lẽ nào lại độc thân?
    Mình tránh mặt, còn anh lại điên loạn đi tìm mình. Anh nhắn tin xin lỗi. Vì anh không kiềm chế được trước một cô gái trẻ và đầy cảm xúc với anh như mình. Và ma xui quỷ khiến thế nào, mình lại gặp lại anh ấy. 2! biết không, mình giấu tất cả bạn bè, gia đình. Mình bỏ giờ học thêm tiếng Anh để đi gặp anh ấy. Nếu ai đó biết, chắc mình chết mất. Càng đến gần ngày vợ con anh về Hà Nội, mình lại càng buồn, nhưng lại càng cố gắng để tranh thủ từng giờ phút bên người đàn ông ấy.

    Rồi anh ấy về với gia đình, cắt đứt mọi liên lạc. Mình cũng cố tập trung vào học hành, nhưng thỉnh thoảng mọi thứ lại ùa về đau nhói. Và một năm sau đó, đúng ngày chúng mình bên nhau dưới trời pháo hoa, anh gọi điện. Mình đã như con thiêu thân lại đến với anh. Một năm nữa trôi qua, mình đã là cô học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Mình và anh lại gặp nhau một lần nữa vào đêm giao thừa tết Dương lịch. Mỗi lần như thế, mình lại đóng vai một cô tình nhân bé nhỏ, lén lút và chấp nhận, để sau cảm giác vui sướng vô cùng, mình lại thấy tủi thân và vô phương hướng...

    Đã 3 năm rồi, tại sao mình vẫn bị con người này ám ảnh? Có thể chỉ cho mình cách nào đó để đi qua hoàn toàn câu chuyện này không? Mình còn phải thi đại học, mình còn quá trẻ, và mình biết thế là quá mạo hiểm với một người đàn ông đã có gia đình hạnh phúc và chẳng bao giờ thuộc về mình!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ