Cụ bà Caroline Turner, 76 tuổi, vẫn tiếp tục lái xe sau khi bị xe cảnh sát phát tín hiệu yêu cầu dừng xe do lái xe sai làn đường.

Bà Turner và chiếc xe vi phạm.
Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục lái đi và cảnh sát vẫn bám theo sau lưng trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ, mà theo cảnh sát thì tốc độ tối đa của vụ rượt đuổi không vượt quá 32 km/h.
Vụ rượt đuổi chỉ thực sự kết thúc khi có 1 xe cảnh sát vượt lên, gõ vào cửa sổ xe của Turner và yêu cầu bà dừng lại. Tuy nhiên, Turner lập tức mắng lại những cảnh sát đuổi theo mình: “Tại sao? Tôi đã làm gì? Tôi chỉ đang đi về nhà”.
Khi được cảnh sát giải thích rằng bà đang lái xe sai làn đường và cách thức lái xe của bà là không chấp nhận được, Turner cho biết: “Không có gì để thảo luận cả. Tôi sẽ về nhà”.
Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã phải tạm giam bà 1 đêm trong đồn cảnh sát, vì lo sợ rằng cách lái xe của bà sẽ gây ra tai nạn nguy hiểm trên đường.
Bà Turner sau đó đã bị toàn án ở Essex tuyên phạt cấm lái xe trong vòng 1 năm vì tội lái xe bất cẩn, và phạt thêm 100 Bảng Anh vì đã phớt lờ các hiệu lệnh của cảnh sát.
Tuy nhiên, bà cụ 76 tuổi này, người đã có 6 người cháu, 8 người chắt và có chồng vừa qua đời 5 tuần trước, đổ lỗi rằng tình trạng ánh sáng kém đã gây nên việc lái xe sai làn đường của bà, cũng như khẳng định rằng mình là 1 người lái xe cẩn thận và không bao giờ bất cẩn.
“Tôi không tự biện hộ cho mình, mặc dù tôi không phải đạt đến mức lái xe thuần thục, nhưng thực sự ánh sáng quá kém khiến tôi đã đi sai đường” - Bà Turner cho biết -
“Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cảnh sát gõ lên cửa sổ xe’.
Vụ đuổi bắt xảy ra vào lúc 6 giờ chiều hôm qua, khi Turner đang trên đường trở về từ nhà 1 người bạn. Tuy nhiên, việc lái xe sai làn đường của bà Turner đã khiến các lái xe khác phải lái xe để tránh chiếc xe của bà để không xảy ra va chạm.
Tuy nhiên, thẩm phán của tòa án Essex thì không nghĩ vậy: “Sự an toàn của công chúng là điều tối quan trọng, và việc lái xe của bà ấy là bất cẩn và gây nguy hiểm.”
Bà Turner cho biết vụ việc sẽ không khiến bà ngừng lái xe, nhưng bà phải tìm phương tiện thay thế cho 1 năm bị cấm lái xe tới đây: “Tôi đã sẵn sàng để thi lại bằng lái, nhưng trong năm tới đây, có lẽ tôi chỉ có thể đi lại bằng xe buýt”.
Trần Đạt (Theo DailyMail)

