Cuộc họp của Hội đồng Thành phố Maribyrnong biến thành cuộc ẩu đả dữ dội

Photo: theage.com.au
Cảnh sát được gọi đến Tòa thị chính vùng Footscray vào khoảng 8:10pm thứ Ba 17/11 sau khi hai ủy viên hội đồng bị hành hung trong một cuộc tranh cãi giữa nhiều người. Vụ việc nổ ra sau khi các ủy viên Hội đồng Thành phố Maribyrnong sắp bác bỏ đề xuất tháo dỡ các máy thu phí đậu xe được lắp hồi đầu năm nay.
Có mặt tại cuộc họp, Phóng viên của tờ Star Weekly ông Ben Millar cho rằng đây là vụ hành hung vô cớ. Ông Millar cho biết, ủy viên Grant Miles bị một người đàn ông trung niên đấm vào mặt sau khi ông và các ủy viên hội đồng khác bỏ phiếu phản đối đề xuất tháo dỡ các máy thu phí đậu xe, khiến cuộc ẩu đả nổ ra.
Các ủy viên và nhân viên hội đồng đã cố gắng can ngăn kẻ tấn công, nhưng những chiếc ghế bắt đầu bị ném khi một người đàn ông khác tham gia vào cuộc ẩu đả.
Ủy viên Nam Quach, người cũng bỏ phiếu phản đối đề xuất tháo dỡ các máy thu phí đậu xe, đã bị bế lên rồi ném xuống sàn nhà. Vụ việc khiến ông Quach bị chảy máu môi, trong khi ông Miles cảm thấy hoảng sợ nhưng không bị thương nặng.
Hãng tin Fairfax Media đã phỏng vấn ông Quach khi ông đang được các nhân viên y tế kiểm tra vết thương vào tối thứ Ba 17/11. Ông Quach cho biết, ông đang cố can ngăn người đàn ông hành hung Ủy viên Miles từ phía sau thì bị bế lên rồi ném xuống sàn nhà. Vụ hành hung cũng khiến mắt kính của ông bị vỡ.
Người phát ngôn tổ chức phản đối thu phí đậu xe Yarraville Village Says No To Paid Parking bà Megan Darling nói rằng, mặc dù tấn công là hành vi không phù hợp, song quyết định của Hội đồng Thành phố Maribyrnong là nguyên nhân khiến vụ việc xảy ra. Những người phản đối việc lắp đặt các máy thu phí đậu xe nói rằng, những chiếc máy này đang ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương ở Yarraville.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

