-
Mùa bóng năm nay cả hai đội bóng của vùng Merseyside là Liverpool và Everton đều đã cho thấy những bước tiến vượt bậc của mình. Sau nhiều năm chờ đợi, Liverpool có cơ hội rất lớn để bước lên ngôi vô địch của Premier League. Còn với Everton, đội bóng này cũng đặt rất nhiều kỳ vọng để có thể giành một tấm vé dự Champions League. Thế nhưng có một điều trùng hợp là giờ đây giấc mơ của cả hai đội bóng đang bị phá hỏng bởi một cái tên, đó là Crystal Palace.
Đội bóng nhỏ bé thành London đang là tâm điểm của sự chú ý khi mới đây họ vừa có một trận hoà đầy kịch tính với Liverpool. Qua đó khiến cho cục diện của cuộc đua tiến tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh đi theo một ngã rẽ khác. Trong thế chân tường và trở thành kẻ phải bám đuối nhưng Liverpool đã không thể giành được trọn vẹn ba điểm dù cho họ đã có quá nhiều lợi thế và dẫn trước đối thủ tới ba bàn.
|
|
|
Liverpool chỉ có thể tự trách mình vì “cầm vàng lại để vàng rơi”. Ảnh: Internet |
Đó là một trận đấu mà không ai nghĩ nó diễn ra hấp dẫn đến như vậy. Liverpool được đánh giá cao hơn hẳn một phần vì đội hình chất lượng của họ với nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc. Bên cạnh đó còn là động lực thi đấu của The Kop cao hơn hẳn đối thủ. Đội bóng vùng Merseyside cần ba điểm và hơn nữa là một chiến thắng đậm để nuôi hy vọng vượt qua Man City. Với Crystal Palace, họ dường như đã an bài ở vị trí giữa bảng xếp hạng thế nên không đặt nặng quá nhiều về kết quả chung cuộc.
Mọi thứ diễn ra trên sân đúng như người ta dự đoán ngoại trừ khoảng thời gian 10 phút cuối trận. Liverpool vượt trội về mọi thứ từ việc kiểm soát bóng cho đến thế trận và những cơ hội. Hệ quả của nó là ba bàn thắng dẫn trước giành cho đội khách với những pha làm bàn của Joe Allen, Sturridge, Luis Suarez. Khi mọi thứ tưởng chừng như đã ngã ngũ thì Crystal Palace đã vùng lên mạnh mẽ để làm nên 10 phút cuối trận điên rồ. Lần lượt những Damien Delaney và Dwight Gayle đã lập công, trong đó Gayle lập một cú đúp để mang về một điểm đầy bất ngờ cho đội bóng thành London.
Rõ ràng Liverpool chỉ có thể tự trách mình vì “cầm vàng lại để vàng rơi”. Một trận đấu thật sự rất đáng quên với The Kop và xem ra con đường để đi tới thành công với họ đang dần hẹp lại. Trước đó, một đội bóng khác của Merseyside là Everton cũng từng ôm hận trước Crystal Palace. Đó là thời điểm mà Everton vừa mới đánh bại Arsenal và giành lấy vị trí thứ 4 của chính đối thủ, tràn đầy cơ hội giành tấm vé dự Champions League mùa sau.
Thế nhưng ở vòng đấu ngay sau đó, Everton mặc dù được chơi trên sân nhà Goodison Park nhưng họ lại bất ngờ ngã ngựa trước đội khách Crystal Palace. Đó là một trận đấu mà Crystal Palace đã chơi hay và gây bất ngờ cho đối thủ. Họ chơi bóng đầy tự tin và giành được chiến thắng 3-2 rất xứng đáng. Và chính trận thua này đã kéo theo phong độ tệ hại của Everton ở những vòng đấu sau đó. Họ để Arsenal lấy lại vị trí thứ 4 và dần dần gia tăng khoảng cách. Giờ đây thì Everton đã chính thức bị đánh bật khỏi tốp 4 và giấc mơ để được dự Champions League với họ cũng xa vời hơn.
Không ai nghĩ một đội bóng mới lên hạng như Crystal Palace lại khiến nhiều ông lớn gặp nhiều khó khăn như vậy. Đừng quên rằng cách đây không lâu, chính Chelsea cũng từng là nạn nhân của Crystal Palace khi bất ngờ để thua với tỷ số 0-1 khiến cho The Blues gặp khó khăn trong cuộc đua tới chức vô địch. Giờ đây đội bóng thành London đang trở thành kẻ phá bĩnh những giấc mơ của hai đội bóng vùng Merseyside.




