Sau nhiều tháng mong chờ, bà Vic cũng đến lúc lâm bồn. Hôm qua cô con gái thứ tư của gia đình Beck và Vic đã chào đời trong sự hân hoan chào đón của gia đình. Theo như bố Beck chia sẻ trên facebook, cô bé được sinh vào lúc 7 giờ 55 phút sáng. Cả gia đình quyết định gọi tên bé là Harper Seven Beckham.
Beck viết: "Tôi rất tự hào và thực sự vui sướng khi thông báo rằng cô công chúa nhỏ Harper Seven Beckham của tôi đã chào đời. Con bé nặng khoảng hơn 3 cân và được sinh vào lúc 7 giờ 55 phút tại thành phố Los Angeles. Vic vẫn rất ổn và mấy anh chàng nhà tôi đã rất háo hức vì có em gái".
Cái tên Seven có thể bắt nguồn là từ con số 7, con số mà Beck đã mang khi là cầu thủ cho Manchester United và Anh. Còn Harper được liên tưởng đến tạp chí Harper's Bazaar hoặc nhà tiểu thuyết của To Kill A Mockingbird - Harper Lee.

Một người bạn thân cận của cặp đôi này cho biết: "Harper là một cái tên tiếng Anh mà Vic rất thích. Seven là một con số may mắn hơn thế nữa đứa bé lại được sinh ra lúc 7 giờ trong tháng 7".
Sau sự ra đời của đứa con thứ 4 này, người phát ngôn của cặp vợ chồng nổi tiếng này cho biết: "David và Victoria rất vui mừng được thông báo con gái yêu của họ đã chào đời. Cô bé rất khỏe mạnh và cất tiếng khóc lúc 7 giờ 55 phút sáng tại bệnh viện Cedars Sinai, Los Angeles. Brooklyn, Romeo và Cruz rất vui khi được đón thành viên mới trong gia đình".
Minh Hương

