Con xin lỗi mẹ vì không trân trọng những giây phút có mẹ bên cạnh

14:00' 10-07-2020
Mẹ ơi, con đã ấp ủ bấy lâu nay mà con chưa dũng cảm để nói với mẹ. Và dù mẹ sẽ không nghe thấy nhưng con mong ở nơi đó gió sẽ mang tiếng con đến với mẹ “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm, con hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, mẹ hãy cứ tin ở con, mẹ nhé”.


    Mẹ dạo này nơi ấy có khỏe không? Có còn phải chiến đấu với căn bệnh quái ác đó nữa không? Và mẹ có nhớ tụi con không? Tụi con ngày nào cũng mang trong mình nỗi nhớ da diết về mẹ. Nhất là về đêm mẹ ạ.

    Khi màn đêm buông xuống mọi cảnh vật đều ngủ yên thì nỗi nhớ mẹ lại trỗi dậy da diết đến bồi hồi. Những lúc đó con được sống thật với cảm xúc của mình, ban ngày vì không muốn để mọi người buồn bã hay thấy con rầu rĩ, con đều phải tỏ ra mình vui vẻ, hạnh phúc nhưng mấy ai hiểu rằng trong lòng con có một khoảng trống rất lớn.

    Con hay nghĩ rằng cuộc sống vắng mẹ nó sẽ không khó lắm nhưng bỗng một ngày mẹ không còn nữa, con phải một mình lo toan từ việc học đến việc nhà, việc trông nom em và con cảm giác như nó không hề dễ như con nghĩ mẹ ạ. Mẹ có biết không? Từ ngày mẹ ra đi bố cũng không còn cười nhiều hơn trước nữa, mắt bố cũng buồn và đặc biệt bố phải vừa làm bố, vừa làm mẹ.

    Con thấy ông trời rất bất công với mẹ, tại sao một con người hiền lành, một đứa con có hiếu, một nàng dâu thảo, một người vợ, người mẹ hết mực yêu thương chồng con lại phải mang trong mình căn bệnh quái ác ấy. Khi biết mình đang mang bệnh, mẹ bao giờ cũng lạc quan, vui vẻ. Nhưng đó chỉ là mẹ đang giấu cảm xúc để các con khỏi phải lo.

    Đôi khi con bắt gặp mẹ khóc vào ban đêm, mẹ thì thầm cầu nguyện rằng mong mình có thể sống thêm vài năm để chăm sóc con cái, nhìn tụi con trưởng thành. Nhưng rồi lời cầu nguyện ấy vẫn không được đền đáp, mẹ đã ra đi sau hai năm chống chọi với bệnh tật.

    ngay-cua-me

    Ngày mẹ ra đi cũng là ngày con nhận được kết quả của một cuộc thi huyện và con đã đậu rồi mẹ à. Con muốn đem khoe với mẹ thì không còn kịp nữa rồi. Mẹ đã ra đi. Ra đi mãi mãi. Nhưng đó cũng sẽ là cách tốt nhất để mẹ không còn phải đau đớn từng ngày, phải dày vò thân xác nữa.

    Con ước gì mình gặp mẹ lại lần nữa để nói lời cảm ơn, xin lỗi đến mẹ, con sẽ nói với mẹ thật to “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã sinh con ra, cho con cuộc sống, cho con cảm giác hạnh phúc”. Nhưng con cũng phải nói lời xin lỗi đến mẹ “Con xin lỗi mẹ vì con không trân trọng những giây phút có mẹ bên cạnh, có những lần con làm mẹ buồn, mẹ khóc, con ân hận vô cùng”.

    Và mẹ ơi, dù con biết cuộc sống là những chuỗi ngày vui có, buồn có, đau khổ có, hạnh phúc có, và cả những thất vọng, mất mát. Cái mất lớn nhất đời người không phải là tiền bạc hay vật chất mà đó chính là mất đi những người thân xung quanh mình.

    Mẹ mất đi rồi dù biết đó là điều là ai cũng sẽ phải trải qua nhưng khó khăn vô cùng mẹ ạ. Nhưng mẹ yên tâm nhé.

    Mẹ ơi, con đã ấp ủ bấy lâu nay mà con chưa dũng cảm để nói với mẹ. Và dù mẹ sẽ không nghe thấy nhưng con mong ở nơi đó gió sẽ mang tiếng con đến với mẹ “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm, con hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, mẹ hãy cứ tin ở con, mẹ nhé”.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Máy lạnh?
Fix2Qik Vùng: Endeavour Hills. Phone: 0420 982 770, 0412 067 647
Xem thêm

Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/mat-mat-lon-nhat-cua-doi-con-la-mat-me-nw228143.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ