Con trai mếu máo khóc lóc vì bị ông bà nội đuổi về, tôi nghe nguyên nhân mà muốn chuyển nhà đi luôn

22:00' 26-11-2019
Tôi ôm con vào lòng, an ủi con nhưng thằng bé cứ khóc lóc mếu máo suốt.


    Là mẹ, tôi luôn muốn đem lại những gì tốt nhất cho con. Tôi nghĩ hẳn ai làm mẹ cũng sẽ có suy nghĩ như thế. Vợ chồng tôi ở riêng nhưng sát vách nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi ở cùng vợ chồng anh chị và thương họ lắm.

    Chị dâu dẻo miệng, ăn nói ngọt ngào, biết lấy lòng người khác nên rất được bố mẹ chồng bênh vực. Còn tôi ít nói, chỉ biết thể hiện tình cảm bằng hành động nên không được quý mến. Mẹ chồng thường hay so sánh tôi với chị dâu nhưng bà không thấy được tôi đã vất vả thế nào.

    Chồng tôi làm lương thấp nên kinh tế trong gia đình toàn do tôi cáng đáng. Ngoài công việc chính ở công ty, tôi phải nhận nhiều việc phụ về làm cả đêm để kiếm thêm thu nhập. Chồng tôi hiểu vợ khổ nên phụ giúp tôi việc nhà, chăm con. Thế là mẹ chồng bảo tôi quản lý chồng, ép chồng làm này nọ. Nhà có giỗ, chồng tôi vừa ăn vừa bế con thì mẹ chồng liếc xéo liếc dọc muốn nát cả mặt tôi.

    Còn chị dâu thì được ca ngợi bởi để chồng tự do, đi làm về rồi đi nhậu, ăn chơi bên ngoài đều được mà không bị vợ mắng mỏ. Nhưng chị dâu tôi chỉ ở nhà chăm con đợi tiền chồng đem về thôi, như thế thì làm sao dám to tiếng với chồng. Thế mà mẹ chồng tôi cứ ra ngoài khen chị dâu tôi thương chồng, hiểu chồng vất vả còn tôi thì như "hổ cái". Tôi buồn lắm mà cố nín nhịn vì không muốn gây thêm mâu thuẫn.

    Con trai vừa xuống nhà nội đã mếu máo khóc chạy lên kêu bị ông bà nội đuổi về vì lý do

    Tôi bực quá mọi người ạ, nhìn con mà tôi xót xa, có ông bà nội cũng như không. (Ảnh minh họa)

    Nhưng lần này thì tôi không sao chịu đựng được nữa. Hôm qua, con trai tôi xuống nhà nội chơi, cũng chỉ cách nhau có gần 200m. Nhưng mới xuống, con lại chạy về mếu máo khóc lóc bảo rằng bị ông bà nội đuổi về. Thằng bé cứ nói: "Ông bà nội thương em Sâu hơn con". 

    Bé Sâu là con của anh chị chồng, mới gần 2 tuổi, rất nghịch ngợm. Mỗi lần chị dâu bế con lên nhà tôi chơi, con bé đều giành đồ chơi với con tôi. Con tôi cũng còn nhỏ, mới hơn 3 tuổi thôi, lại có đồ chơi mới nên không chịu cho em mượn mà giật lại, làm bé bị ngã.

    Từ đó, chị dâu không bế con lên nhà tôi chơi, còn nói gì đó với bố mẹ chồng nên ông bà không quan tâm đến con tôi nữa. Không quan tâm thì thôi đi, đằng này còn đuổi con tôi về vì dám giành đồ chơi với em. Thử hỏi như thế có công bằng không? 

    Tôi ức quá kể lại cho chồng nghe. Anh xuống cãi nhau với bố mẹ, thế là tôi lại mang thêm tội mách lẻo, xúi giục chồng. Tôi bực quá mọi người ạ, nhìn con mà tôi xót xa, có ông bà nội cũng như không. Tôi có nên bàn với chồng bán nhà chuyển đi nơi khác ở cho khuất mắt họ luôn không? Chỉ vì mâu thuẫn trẻ nhỏ mà nhà chồng từ mặt con tôi thì chúng tôi ở đây làm gì nữa.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from AFAMILY.

Original source can be found here: http://afamily.vn/con-trai-vua-xuong-nha-noi-choi-da-meu-mao-khoc-chay-ve-vi-bi-ong-ba-noi-duoi-toi-nghe-nguyen-nhan-ma-dang-chat-ca-long-2019112309391174.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ