Con dốc này dài chừng 80 m, rộng khoảng 15 m và khá bằng phẳng, cao phía Tây và thoải dần về phía Đông. Tháng 4/1990 người ta phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là mọi phương tiện khi đi qua dốc này, lên dốc thì rất nhẹ nhàng, thậm chí xe đạp không cần đạp vẫn chạy, nhưng khi xuống dốc thì khá vất vả.

20 năm qua, con dốc "ma quái" này vẫn tồn tại như trước, lên dễ xuống khó và hầu như không có gì thay đổi. Có rất nhiều lời đồn đoán, giải thích khác nhau về hiện tượng này, tuy nhiên chưa có câu trả lời nào thực sự thỏa đáng.
Hiện tại, con dốc kỳ lạ này đã được chính quyền địa phương quy hoạch, bảo vệ và nó trở thành một trong những nơi thu hút khá nhiều khách du lịch đến với Thẩm Dương.
Hoàng Phi

