Cô gái cao 1,81 m vừa nhặt rác vừa làm người mẫu
Tháng 7/2025, những video hàng ngày ghi lại cảnh phân loại phế liệu của Leng Minghui, 20 tuổi, biệt danh "Siêu nhân Leng" tại một trạm thu gom rác ở thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Trong khung hình, cô gái có gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng mảnh mai mặc bộ đồ bảo hộ lấm lem, thoăn thoắt khuân vác giữa những đống sắt vụn và bìa các tông. Sự tương phản giữa ngoại hình của Leng và bối cảnh bãi rác khiến nhiều người gọi cô là "phiên bản nữ của Lu Xianren" — nam người mẫu 27 tuổi từng vươn lên sàn diễn quốc tế từ vùng quê Quảng Tây.
Biết đến câu chuyện của Leng, Lu Xianren nhận xét: "Bạn sinh ra đã là siêu mẫu". Nam người mẫu sau đó trực tiếp hướng dẫn cô kỹ năng catwalk và kết nối với giới thời trang.

Leng làm việc tại nơi xử lý phế liệu. Ảnh: Baidu
Tháng 11/2025, chỉ sau 4 tháng làm quen với giày cao gót, Leng lần đầu sải bước tại Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2026 ở Thâm Quyến. Khoác lên mình bộ trang phục màu cam lấy cảm hứng từ món que cay truyền thống (latiao), cô gái 20 tuổi nhận được nhiều tràng vỗ tay từ khán giả.
Sau màn ra mắt này, Leng nhận lời mời hợp tác từ hãng ôtô Chery, thương hiệu nghệ thuật đồng Zhu Bingren Copper cùng đề nghị ký hợp đồng của một số công ty quản lý người mẫu.
Trước khi bước lên sàn diễn, Leng trải qua tuổi thơ thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Cô sinh ra tại một ngôi làng ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy. Bố mẹ ly hôn rồi rời quê khi Leng mới một tuổi, để cô lại cho ông bà nội nuôi dưỡng.
Năm 15 tuổi, ông nội qua đời, Leng phải nghỉ học đi làm thuê. Cô trải qua đủ nghề từ công nhân dây chuyền lắp ráp đến thu ngân trước khi quen bạn trai hiện tại. Thương hoàn cảnh của cô gái mồ côi không nơi nương tựa, gia đình bạn trai đón Leng về sống chung và chu cấp học phí để cô quay lại trường hoàn thành bậc trung học. Trong các video đăng tải, Leng đều gọi người cha 64 tuổi của bạn trai là "bố".

Leng (đầu tiên) catwalk tại Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến, năm 2025. Ảnh: Sina
Mùa hè năm 2025, Leng tốt nghiệp cấp ba và tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao). Điểm số chỉ đủ vào một trường cao đẳng, cô quyết định ở lại phụ giúp gia đình bạn trai vận hành trạm thu gom rác để báo đáp ân tình những năm tháng được cưu mang. Ngay cả khi đã có công việc trong ngành thời trang, cô vẫn duy trì việc phân loại phế liệu hàng ngày.
"Nhặt rác giúp tôi có bữa ăn no, còn làm người mẫu là giấc mơ. Hai con đường này không hề mâu thuẫn", Leng nói.
Hiểu rõ xuất phát điểm của bản thân và sự cạnh tranh khắc nghiệt của nghề mẫu, cô gái 20 tuổi cho biết đang dành thời gian rảnh để rèn luyện kỹ năng chuyên môn.
"Tôi tập trung hoàn thiện từng chi tiết khi catwalk, từ cách xoay đầu đến tạo dáng. Chỉ khi làm được như vậy, tôi mới thực sự tỏa sáng trên sàn diễn", Leng nói.

Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/co-gai-cao-1-81-m-vua-nhat-rac-vua-lam-nguoi-mau-5125390.html
