Cô con gái và chiếc hộp rỗng!

ảnh minh họa
Khi cô bé vừa tròn 3 tuổi thì mẹ cô đã không may qua đời vì bệnh nặng. Người cha từ đó buồn rầu, chán nản, nhưng vì con gái còn nhỏ nên ông cố gắng sống cuộc sống vật vờ giữa những ký ức của người vợ.
Người cha ngày nào trước khi đi ngủ cũng cầm bức hình của mẹ nó ra lau lau, rồi thổi thổi. Sau cùng là ông ôm nó vào lòng rồi đôi mắt ướt nhòa. Bao nhiêu ký ức hạnh phúc của cha và mẹ cô lại ùa về trong đầu cha cô bé.
Buổi tối hôm đó ông đi ngang qua phòng con gái thấy con bé đang loay hoay với đống giấy bộn bề trong phòng, cha nó liền hỏi:
"Con có biết con đang làm cái gì không? Sao lại bày toàn rác ra phòng này?"
"Nụ hôn yêu thương sẽ làm xoa dịu mọi nỗi đau"
Con bé nhanh tay giấu đi cái gì đó ra phía sau để tránh ba nó nhìn thấy:
"Dạ, không có gì bố ạ, con đang…"
Không để cho con gái nói hết câu ông bực mình trợn tròn mắt quát con bé:
"Cái gì thế này? Con đã lấy cuộn giấy gói quà này trong tủ đúng không?
Con bé hoảng hốt vì chưa bao giờ cha nó nóng giận như vậy, mặc cho cha nó có hỏi gì nó vẫn giữ im lặng đến cùng. Thì ra đó là cuộn giấy gói quà cha nó đã tặng mẹ nó lúc còn sống. Vì ngày trẻ mẹ nó có sở thích tự tay gói những món quà đầy ý nghĩa cho những người thân yêu nên ông đã mua tặng mẹ nó.
Với cha nó thì tất cả những gì liên quan đến kỷ niệm của mẹ nó đều được ông cất giữ một cách cẩn thận. Nhìn thấy con bé cắt cuộn giấy thành từng mảnh nhỏ ông xót xa trong lòng và không ngừng quở trách nó.
Sáng sớm hôm sau, cô bé đến trước mặt người cha một chiếc hộp quà nhỏ và nói với cha:
"Con tặng bố! Đây là món quà con đã nghĩ rất lâu để tặng bố, con không biết bố có thích không nữa."
Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước, nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.
Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa:
"Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà! Ngày trước mỗi lần con khóc mẹ lúc nào cũng xoa đầu con và hôn thật sâu vào trán con, mẹ nói:
"Nụ hôn yêu thương sẽ làm xoa dịu mọi nỗi đau"
Và mỗi lần con thấy bố ngồi trong phòng nhìn ảnh mẹ khóc một mình con không dám gõ cửa vì sợ bố không cho. Vì thế con đã thổi đầy những nụ hôn vào chiếc hộp đó. Và nụ hôn đó của con sẽ xoa dịu đi vết thương trong lòng bố."
Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.
Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu thì qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.
Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.

Article sourced from VIETGIAITRI.
