Cô ấy không phải... ngựa

    Minh họa: Lê Tiến Vượng.

    Anh lính lái xe nằm dưới gầm xe, loay hoay đến nửa giờ mà chiếc xe vẫn không sao nổ máy được. Chui khỏi gầm xe, anh ta lầm bầm:

    - Nếu như mình là lính kỵ binh thì mình sẽ cho "con ngựa" này một phát vỡ sọ.

    1. Sau lễ cưới, anh chàng cao bồi và cô dâu cùng nhau cưỡi ngựa về trang trại của mình. Trên đường đi, con ngựa bị trượt chân. Anh cao bồi cười và đếm: "Lần thứ nhất". Đi được chừng vài cây số, nó lại trượt chân, anh ta lại đếm: "Lần thứ hai". Về đến gần nhà, nó lại trượt chân lần nữa. Anh ta lại đếm: "Lần thứ ba" và rút súng bắn chết con ngựa.
    Cô vợ mới cưới giật mình rú lên:
    - Ôi, anh thật là một người tàn bạo!
    Anh chàng cao bồi - thay bằng lời đáp, lên tiếng đếm:
    - Lần thứ nhất!

    2. Vợ một chủ trại bất chợt phát hiện một sợi tóc màu vàng trên áo vest của chồng, tức tối la lên:  
    - Sáng nay, anh đi với con nào hả?
    Sau khi nhìn kỹ "vật chứng", anh chồng cười nhạt:
    - Lắm chuyện! Đây là cái lông đuôi ngựa.
    - Trời ơi! - Chị vợ tru tréo - Khốn nạn cho tôi không! Anh lại còn lừa dối tôi để đi đua ngựa ư?

    3. Một nữ diễn viên Mỹ tham gia đóng phim "Người đàn bà Thượng Hải" do đích thân chồng mình làm đạo diễn. Hôm ấy trường quay nóng bức khiến người đàn bà đầm đìa mồ hôi. Người hóa trang thấy vậy, nói:
    - Khoan đã, bà ấy đang đổ mồ hôi thế này. Để tôi sửa sang lại một chút. 
    Ông chồng đạo diễn nghe vậy liền nổi giận:
    - Không bao giờ được dùng từ "đổ mổ hôi" đó khi nói về vợ tôi. Cô ấy không phải là ngựa.
    - Nếu thế thì dùng từ gì ạ? - Họa sĩ hóa trang hỏi.
    - Dùng từ "ra mồ hôi". Nhưng…
    - Nhưng sao?
    - Với vợ tôi, chỉ được phép dùng từ… tỏa nhiệt!

    4. Giữa thảo nguyên khô cằn, oi bức có một cái giếng. Cạnh giếng là một căn nhà gỗ, trong đó có hai ông cháu nhà nọ đang chung sống.
    Cạnh giếng nước đặt một chiếc gầu buộc vào đầu một sợi dây dài. Mọi người đi ngang qua, tới bên giếng, múc nước uống rồi cảm ơn ông già.
    Một hôm sợi dây gầu bị đứt và chiếc gầu rơi xuống giếng sâu. Chẳng có gì để kéo được nước từ dưới giếng lên nữa.
    Sáng hôm sau, một nông dân đánh xe ngựa tới bên căn nhà gỗ. Trong xe có một chiếc gầu.
    Người nông dân nhìn cái giếng, nhìn hai ông cháu chủ nhà rồi lẳng lặng vút ngựa đi tiếp.
    - Người gì mà lạ thế? - Đứa cháu hỏi ông.
    - Hắn không phải là người - Người ông đáp.
    Giữa trưa có một người đàn ông khác cũng đi ngang qua căn nhà gỗ ấy. Anh ta lấy chiếc gầu của mình ra, buộc vào sợi dây, ròng xuống giếng lấy nước cho mình và cho hai ông cháu chủ nhà cùng uống. Sau khi đổ chỗ nước thừa xuống cát, anh ta lại mang theo chiếc gầu và tiếp tục lên đường.
    - Người gì mà lạ vậy?
    - Hắn cũng không phải là người!
    Đến chiều tối, người khách qua đường thứ ba dừng lại cạnh căn nhà gỗ. Sau đó, anh ta lấy từ trong xe ngựa ra một chiếc gầu, buộc vào sợi dây, kéo nước uống, cám ơn rồi tiếp tục đi.
    Trước lúc lên đường, anh ta đã để lại chiếc gầu bên cạnh giếng.
    - Đó có phải là người không? - Đứa cháu hỏi.
    - Đó là một người bình thường - Người ông đáp.

    5. Một người lính về doanh trại chậm hơn giờ quy định:
    - Báo cáo, con ngựa của tôi bị chết đột ngột.
    Một lúc sau, người thứ hai về và nói:
    - Bị ngã ngựa dọc đường.
    Ba phút sau, người thứ ba về và lại với lý do ngựa bị chết.
    Khi người lính thứ tư vừa xuất hiện, viên chỉ huy đỏ mặt tía tai:
    - Sao, lại ngã ngựa phải không?
    - Báo cáo ngài chỉ huy, tôi đi xe taxi về, nhưng giữa đường bị vướng mấy con ngựa chết.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ