Chuyện yêu đương giống như những giấc mộng

11:00' 24-09-2019
Tình yêu vốn bắt đầu từ những điều rất đơn giản. Thế nhưng rồi cuộc đời mỗi người làm nó dần phức tạp lên. Người ta bắt đầu lo nghĩ nhiều hơn về những điều xa xôi.


    Những điều trước đây chưa từng nói, không phải là không muốn nói, mà là chưa thể tìm được một người cùng mình trải lòng. Cùng mình cảm nhận mọi buồn thương, mọi cảm xúc trong từng câu chuyện.

    Tình yêu vốn bắt đầu từ những điều rất đơn giản. Thế nhưng rồi cuộc đời mỗi người làm nó dần phức tạp lên. Người ta bắt đầu lo nghĩ nhiều hơn về những điều xa xôi. Người ta cũng mệt nhoài vì thế giới ngoài kia đầy những kẻ vô tư, vô tâm, cứ thế thản nhiên gieo đi hy vọng mà chẳng để lại chút dấu vết nào. Rồi ai cũng vội vã chạy theo những ham muốn tầm thường của bản thân mà quên rằng ai đó đã từng nói chỉ cần một người hiểu mình trong đời là đủ.

    Sẽ chẳng có gì là đủ cho đến khi bạn nhận ra bản thân đã đánh mất đi thứ vô cùng quý giá. Tôi không dám chắc đó là điều quý giá nhất, bởi biết đâu sau này chúng ta còn gặp được những ai, nhưng những điều quý giá thường không có nhiều trong một cuộc đời ngắn ngủi.

    Sau cả một chặng đường thanh xuân nhiều trải nghiệm, có những người biết cách yêu thương nhiều hơn, cũng có những người chọn cách chững lại trên con đường tìm kiếm một ai đó phù hợp với mình. Cũng không phải là do người ấy đã chẳng còn tha thiết với việc yêu đương, chỉ là cuộc sống có quá nhiều mối bận tâm lớn lao, một cảm giác được yêu đôi khi cũng không thể nào đủ để xoa dịu chúng.

    Đôi khi, chuyện yêu đương cũng không thể nào vỗ về một trái tim yếu mềm…

    Cuộc sống một mình vốn dĩ chẳng dễ dàng, nhưng chúng sẽ ít tổn thương và bớt đi những lựa chọn đắn đo không cần thiết. Giữa yêu và không yêu ai là cả những đêm dài thở than, có khi là cả những giọt nước mắt chỉ kịp chặn lại ở khóe mắt. Trái tim chúng ta đều quá mong manh cho những thách thức của một cuộc tình. Để rồi cho đến khi cứ mải miết theo đuổi một người, liệu sau này có trọn vẹn được hay không?

    Chắc hẳn mỗi chúng ta cũng đã đều tha thiết yêu một người, đều hiểu được cái cảm giác sợ mất ai đó là như thế nào, cũng đều đã trải qua những khoảng thời gian yếu đuối đến tưởng chừng như vụn vỡ. Không một ai thấu hiểu, mà cũng không buồn nói với ai. Càng ngày càng đi tìm cho mình một góc khuất tránh xa mọi điều bên ngoài tưởng chừng như đầy nồng nhiệt.

    Đôi khi tình yêu là thứ gì đó vô cùng nhiệm màu, nhưng đôi đi tình yêu cũng là gì đó hết sức nhỏ bé. Nó không đủ để làm cho ai đó từ yếu đuối trở nên đầy mạnh mẽ khi mà tình yêu thì quá mong manh còn con người đâu thể đủ sức để tiếp tục tin vào những điều mơ hồ.

    Chuyện yêu đương giống như những giấc mộng. Có giấc mộng êm đềm như cơn gió thoảng dưới ánh trăng, có những giấc mộng lại chỉ khiến bản thân muốn tỉnh giấc.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/doi-khi-chuyen-yeu-duong-cung-khong-the-nao-vo-ve-mot-trai-tim-yeu-mem-KIIB2edbvssKv.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ