Trường hợp nhầm lẫn giới tính là chuyện bình thường đối với các bà mẹ mang thai, song chị Sarah Sharples đang dở khóc dở cười với đồ sơ sinh toàn màu hồng.

    Chuẩn bị đồ sinh con gái lại sinh nhầm con trai

    Cô đã chi 5.000 USD cho con gái...

    Vì lần đầu tiên làm mẹ nên Sarah Sharples , 25 tuổi rất hạnh phúc và hồi hộp. Khi bác sĩ cho biết đang mang thai bé gái, cô xác định rằng sẽ cho con gái mình cuộc sống đầy đủ. Trong sự phấn khích của mình, cô đã chi tới 5.000 USD cho quần áo, đồ chơi và đồ nội thất phòng ngủ... tất cả đều mang gam màu hồng dịu dàng, nữ tính.

    Vấn đề là, khi ngày trọng đại cuối cùng đã đến, "công chúa nhỏ" của cô hóa ra là một cậu bé.

    Chuẩn bị đồ sinh con gái lại sinh nhầm con trai

    ...nhưng khi chào đời lại là một bé trai.

    Sarah, sống ở Blyth, Northumberland, Anh cùng với chồng Lee, 37 tuổi, rất háo hức trang trí phòng màu hồng và dán giấy tường ghi tên con của họ là Lily -Mae. Song giờ đây lại là đứa con với cái tên Joseph.Sarah cho biết: "Tôi không thể tin được khi nữ hộ sinh nói rằng đó là một cậu bé. Tất cả các lần siêu âm của tôi, bác sĩ đều nói con gái và tôi đã chuẩn bị mọi thứ màu hồng. Chúng tôi còn nhận nhiều quà tặng cho bé gái từ gia đình và bạn bè".

    Chuẩn bị đồ sinh con gái lại sinh nhầm con trai

    Giấy dán tường có tên dự kiến đặt cho con gái

    Chuẩn bị đồ sinh con gái lại sinh nhầm con trai

    Tủ quần áo toàn váy

    Chuẩn bị đồ sinh con gái lại sinh nhầm con trai

    Tên thêu trên chăn

    Chuẩn bị đồ sinh con gái lại sinh nhầm con trai

    Cha mẹ cậu bé đành phải sắm lại toàn bộ đồ dành cho con trai.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ