Chồng cũ tái hôn, vợ tặng quà cưới bất ngờ
Trước kia, Nga là người chủ động theo đuổi Toàn, không biết có phải do Nga quá chủ động hay biểu hiện quá rõ ràng sự yêu thích của mình với Toàn hay không mà tình cảm của Toàn lúc nào cũng rất hời hợt.
Nhất là sau khi kết hôn, Toàn càng bỏ bê vợ hơn, anh không hề quan tâm đến Nga 1 chút nào mặc dù cô luôn yêu thương anh. Đúng là người ta thường nói ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. Và Nga cũng là người đang nằm trong tình trạng đó.
Cưới nhau được 2 năm, vì Nga mãi vẫn chưa có thai nên bị chồng chửi mắng suốt ngày. Có lần 2 vợ chồng đang ân ái cuồng nhiệt thì Toàn bỗng nhiên khựng lại anh ta nói:
-Tôi vẫn không hiểu sao cô vẫn không có thai, hay là do trước kia cô quan hệ lăng nhăng, phá thai nhiều lần nên bây giờ tịt rồi
Nghe vậy, Nga nổi giận:
-Tôi biết là anh muốn có con nhưng không phải vì vậy mà anh sỉ nhục tôi như thế, con cái là lộc trời cho, anh muốn tôi cũng muốn nhưng giờ chưa có thì chỉ còn cách chờ đợi thôi.
Vì chuyện đó, vợ chồng Toàn cãi nhau vô số lần. Cuối cùng 1 hôm Toàn dẫn 1 cô gái mắt xanh mỏ đỏ váy ngắn chạm mông về nhà công khai ngoại tình trước mặt vợ.
Thấy cảnh đó, Nga chịu không nổi, cô tuyên bố:
-Ly hôn đi.
Không ngờ Toàn gật đầu đồng ý ngay lập tức, thì ra đó là điều anh ta mong muốn bấy lâu. Càng bất ngờ hơn là chỉ gần 1 năm sau anh ta đã cưới vợ mới.
Hôm đó, Nga nhận được thiệp mời đám cưới của chồng cũ cô đang sững sờ ngạc nhiên thì tiếng chuông điện thoại reo. Là Toàn, anh ta cười ha hả bên kia đầu dây?
-Thế nào? Nhận được thiệp hồng rồi chứ? Cô nhất định phải đến để chứng kiến cảnh tôi hạnh phúc đấy nhé. Thiếu cô tôi sẽ buồn lắm đấy.
Nghe giọng mỉa mai của chồng cũ, Nga bực mình:
-Thì ra là ả hở hang anh đã từng dẫn về nhà, nhưng tôi với anh bây giờ đã thành người dưng rồi cơ mà, anh còn mời tôi để làm gì?
-Vì tôi muốn cô thấy được tôi đang hạnh phúc như thế nào.Trước kia gia đình tan vỡ cũng chỉ vì cô không đẻ được, còn trách ai nữa? Hơn nữa, dù sao hết tình vẫn còn nghĩa.
Nga bật cười đau đớn:

(Ảnh minh họa)
-Rõ ràng là anh đang muốn xỉ nhục tôi đúng không, đừng giở cái giọng giả nhân giả nghĩa ra nữa. Nhưng mà…được rồi, tôi sẽ đi đám cưới, có vẻ vui đấy. Tôi sẽ chống mắt lên xem cuộc sống của anh hiện nay tốt đẹp đến cỡ nào, đám cưới hoành tráng đên đâu.
Dứt lời, Nga dập máy, cô tự nhủ nhất định sẽ tham dự đám cưới này, không những thế cô còn phải ăn vận lồng lộn, trang điểm thật xinh đẹp để cho anh ta biết bỏ lỡ cô là 1 sai lầm lớn nhất đời Toàn.
Không những thế, Nga còn chuẩn bị cho chồng cũ 1 món quà cưới vô cùng đặc biệt.
Cuối cùng ngày tái hôn của Toàn cũng đến, Nga mời hẳn chuyên gia trang điểm về làm mặt và mặc 1 bộ đồ ren trắng còn trắng hơn cả của cô dâu. Sau đó, cô lái 1 chiếc xe hơi đời mới đến trước cửa nhà chồng. Thấy Nga bước xuống xe trong bộ dạng như vậy, cả đám đông đổ dồn hết về cô, còn Toàn chết điếng, không ngờ cô vợ đeo bám mình năm nào giờ lại sang chảnh xinh đẹp đến thế.
Nga ôm hộp quà và nhìn cô dâu chú rể 1 lượt rồi nói:
-Cũng chỉ như năm xưa cưới tôi thôi chứ có gì đáng để tôi tham dự đâu. Giờ tôi có cuộc họp với đối tác bên Mỹ, không thể ở lại được. Đây là quà cưới của 2 người, mở ra xem đi, chắc chắn anh sẽ thích đấy.
Toàn cúi mặt mở hộp quà trước tất cả mọi người, trong đó là tệp ảnh của 1 bé trai. Toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì:
-Cô tặng tôi đống ảnh này làm gì?
Nga mỉm cười:
-Anh cứ nhìn kỹ xem.
Toàn cầm bức ảnh lên nhìn lại 1 lần thì giật mình làm rớt cả hộp quà, tay chân run lẩy bẩy, trong khi đó Nga lạnh lùng nói:
-Anh nhận ra rồi à? Đúng, thằng bé rất giống anh nhỉ. Nó đúng là con anh đấy. Sau khi ly dị tôi đã phát hiện mình có thai, và mặc dù rất hận anh nhưng tôi không nỡ vứt bỏ đứa con ruột của mình nên đã giữ lại 1 mình vất vả sinh con và nuôi nấng nó. Vốn dĩ tôi định giấu anh chuyện này cả đời, cho anh không bao giờ được biết mặt con trai mình. Nhưng ai bảo anh thích chọc tức tôi?
Nói xong Nga quay lưng định bỏ đi thì bỗng nhiên Toàn quỳ sụp xuống kéo chân cô lại. Mặc dù bị bất ngờ vì chuyện có con nhưng rõ ràng trong ánh mắt Toàn ánh lên niềm vui, chắc hẳn anh ta rất muốn được đứa bé này gọi 1 tiếng “bố”. Khi đó, mặc kệ cô dâu và những người xung quanh, Toàn túm lấy chân vợ khóc lóc:
-Anh xin em, chúng ta quay lại được không?
Câu nói đó khiến tất cả chết lặng nhất là cô dâu, nhưng Nga thì cười khẩy rồi lạnh lùng bỏ đi. Sau đó, Nga lẳng lặng chuyển nhà đến 1 nơi rất xa để chồng cũ không thể tìm thấy và cho anh ta đau khổ cả đời vì mãi mãi sẽ không được nhìn mặt con trai mình.

Article sourced from VIETGIAITRI.
Original source can be found here: http://www.vietgiaitri.com/chuyen-yeu/tam-su/201708/chong-cu-tai-hon-vo-den-du-chi-noi-mot-cau-khien-tat-ca-moi-nguoi-chet-sung-2919937/
