Những bức ảnh đáng sợ mô tả kẻ ăn thịt người biệt danh “Chó điên” đã ăn thịt 1 người Hồi giáo theo kiểu phân biệt chủng tộc. Đây là lần thứ hai xảy ra chuyện kinh khủng trong thời gian ngắn.

Cộng hòa Trung Phi
“Chó điên” – tên thật là Ouandja Magloire đã ăn thịt cắt từ xác một người Hồi giáo đã bị giết chết và nướng trong lửa tại một bùng binh ở thủ đô Cộng hòa Trung Phi, trong khi một xác người khác cũng đang cháy gần đó.
Hắn ta vẫn mặc chiếc áo thun màu vàng như trong những bức ảnh của lần ăn thịt người trước. Theo AP, hai người Hồi giáo đã bị người dân tại khu dân cư Sanga giết chết để trả thù cho việc một lái xe taxi Sango bị phân biệt đối xử một ngày trước đó.Theo hãng tin này, Magloire không tham gia giết người, mà chỉ ăn thịt người. Magloire hiện là kẻ duy nhất ở Cộng hòa Trung phi được biết đến với các hành động ăn thịt người ghê rợn.
Trong khi đó, Catherine Samba-Panza 59 tuổi đã kêu gọi người Thiên chúa và nguời Hồi giáo ngừng đánh nhau khi bà được chọn làm tổng thống Cộng hòa Trung Phi.
Bà đã kêu gọi lực lượng tự vệ theo đạo Thiên chúa “hãy thể hiện sự ủng hộ bà bằng các dấu hiệu hạ vũ khí”, và kêu gọi nhóm Hồi giáo Selaka “hãy dừng việc làm khổ mọi người”.
“Ưu tiên hàng đầu là dừng nỗi đau khổ của mọi người, khôi phục an ninh và sự kiểm soát của chính phủ trên khắp cả nước”, bà Catherine nói.
Được biết EU đã đồng ý gửi thêm 1000 lính tới hỗ trợ thiết lập lại trật tự. Cộng đồng quốc tế cũng đã quyên góp khoảng nửa tỷ USD để hỗ trợ quốc gia này.
Magloire nói với phóng viên BBC rằng hành động của anh ta là nhằm trả thù cho việc người Hồi giáo sát hại người vợ đang mang bầu, chị họ và cháu trai của anh.
“Chúng đã phá cửa và chặt đôi cháu trai tôi. Tôi thề sẽ trả thù”.
Được biết “Chó điên” đã theo dõi nan nhận trên một chiếc xe bus và sau khi quyết định rằng người đó nhìn giống người Hồi giáo, hắn ta đã tụ tập một nhóm 20 thanh niên đạo Thiên chúa dừng xe và lôi nạn nhân khỏi xe. “Tôi đã tưới xăng lên người hắn. Đốt hắn. Ăn chân hắn, cho tới tận xương trắng”.

“Chó điên” đang ăn chân của một người Hồi giáo bị giết trong mâu thuẫn với người Thiên chúa.
Thậm chí theo nhân chứng Jean-Sylvestre Tchya trả lời hãng tin AFP đã nói rằng “có một người đã lấy đi một cánh tay, đi mua bánh mì và ăn cánh tay với bánh mì”.
Một người khác thì nói rằng một người đàn ông đã nâng cái đầu người chết lên vào tuyên bố “sẽ ăn nó”.

Một binh sĩ Pháp đứng nhìn xác người Hồi giáo bị đốt.

Nhóm người Thiên chúa cầm dao găm và rựa để đe dọa người Hồi giáo tại Bangui.

Hội chợ Tết St Albans 2024
