Chia sẻ với các nàng cách ăn mặc chuẩn "moden" nhưng không lố lăng

“Vẻ đẹp chỉ thật sự tỏa sáng khi con được là chính mình“
Thúy An (18 tuổi, Quy Nhơn) chia sẻ rằng: “Ngay từ khi mình mới dậy thì, mẹ mình đã dạy cho mình phải biết ăn mặc thế nào để vừa kín đáo vừa xinh đẹp lại phù hợp với lứa tuổi. Nhờ có mẹ, mình lúc nào cũng tự tin mà không bị quá lố”.
Hoàng Quyên (16 tuổi, Phú Thọ) tâm sự: “Mẹ mình cái gì cũng chỉ mình tận tình, nhất là cách mặc đồ sao cho đẹp mà không bị lố lăng, phản cảm khi mình bắt đầu bước qua giai đoạn con gái nữa”.
Bội Thuyên (19 tuổi, Tràng An) cũng chia sẻ: “Chưa ai tâm lý như mẹ mình luôn, mẹ giống như “chuyên gia” thời trang tư vấn cho mình vậy. Đồ mình mặc toàn mẹ chọn thôi nhưng không hề bị “sến” hay lố lăng nha, tất cả rất tinh tế thanh lịch, mẹ nói chỉ cần biết nhìn dáng là sẽ biết cách chọn đồ không phản cảm mà vẫn cuốn hút”.
Các bạn còn chia sẻ thêm, con gái bước sang tuổi cần chăm sóc bản thân thì mẹ chính là người bạn thân thiết nhất để con gái có thể tâm sự và nhờ tư vấn. Nếu bạn trẻ vì “ngại” không biết tỏ tường cùng ai thì mẹ chính là người có thể nhỏ to tâm sự mà không sợ bị “ngượng chín mặt” nhất là về chuyện thời trang. Theo các bạn thì họ đã học được từ mẹ những kinh nghiệm sau đây:
Muốn mặc đẹp đôi khi chỉ cần tinh tế kết hợp áo thun đơn giản với quần jeans và giày trắng là đã vô cùng thanh lịch và xinh xắn rồi. Đôi khi nó còn thu hút hơn việc bạn mặc một chiếc váy ngắn phơi bày toàn bộ đôi chân không xinh đẹp đấy. Mặc đẹp hay không còn tùy vào cách bạn biết phối đồ thế nào để phù hợp với vóc dáng và cá tính của mình nữa.
Nói về quan niệm “muốn đẹp là phải hở một chút”, các bạn cho rằng: con gái đâu cứ phải chọn đồ hở hang, khoe thân thì mới đẹp. Cái đẹp toát ra từ sự kín đáo nhưng vẫn khí chất mới là cái đẹp chân chính và hoàn mỹ.
Thành Nam (Cà Mau) tâm sự: “Thực ra, không phải ai hở cũng đẹp. Có những cô mặc hở mới nhìn qua thôi là đã "đau mắt" rồi. Ăn mặc thế nào là quyền của mỗi cá nhân, mình chỉ thấy hơi xấu hổ cho họ một chút vì xấu thế mà không biết đường che đi, lại cứ cố tình phô ra”.
Trí Tuấn (Dầu Giây) chia sẻ: “Người yêu tôi ăn mặc thuộc loại khá thoải mái, sexy vừa đủ để gợi tò mò và hấp dẫn nhưng vẫn toát ra vẻ trang nhã, kín đáo..."
Rebecca Adams cho rằng: “Không nhất thiết phải chạy theo các xu hướng của thời đại. Hãy yêu lấy con người thật của bản thân và tôn trọng phong cách mà mình đang theo đuổi. Nếu con có ý định diện những chiếc jeans của thập niên 90 hay trang phục mang tinh thần du mục, hãy thể hiện phong cách khiến con cảm thấy tự tin nhất. Vẻ đẹp chỉ thật sự tỏa sáng khi con được là chính mình.”
Rõ ràng nam giới cũng rất ít người thích thời trang quá "gợi mở", nói rõ hơn là họ thích ngắm người khác "hở" chứ dại gì để người yêu mình "hở" cho người khác ngắm.

Mặc đẹp hay không còn tùy vào cách bạn biết phối đồ thế nào để phù hợp với vóc dáng và cá tính của mình nữa.
"Chiếc áo không làm nên thầy tu", quần áo không làm nên nhân cách một con người. Tuy nhiên, cách ăn mặc vẫn thể hiện được một phần nào tính cách con người đó. Một nét đẹp hình thể cộng với sự hấp dẫn của trí tuệ sẽ cho ra một cô nàng hoàn hảo, niềm mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2438576
