Chỉ vì một hành động dại dột của mình tôi đã vô tình “dâng” người yêu cho bạn thân

08:00' 07-01-2016
Nhìn người yêu như vậy anh xót lắm. Nếu như hôm đó anh không ngu muội chấp nhận lời đề nghị của Hùng thì mọi chuyện đã khác...


    Hùng chủ động đề nghị lái xe đưa Viên và Trang về cho an toàn (ảnh minh họa)

    Hùng chủ động đề nghị lái xe đưa Viên và Trang về cho an toàn (ảnh minh họa)

    Hôm nay là sinh nhật thằng Hùng – bạn thân của Viên. Đi làm về anh nhanh chân qua đón Trang – bạn gái đi dự sinh nhật cùng. Vốn là chỗ quen biết từ lâu nên Trang cũng không ngại ngần gì với đám bạn của Viên.

    Cả buổi tối hôm đó Viên và Trang vui chơi hết mình cùng mọi người. Lát sau Hùng đi ra đòi quà sinh nhật Viên, anh ớ người ra vì tự nhiên nó lại dở chứng thích quà cáp. Rối quá không biết chạy đi mua gì thì Hùng rỉ tai Viên.

    - Này ông, bây giờ tôi thích gì ông cũng ok đúng không?

    - Ừ. Mày thích quà gì anh cũng chiều hết, dạo này tính đàn bà thế. Thích quà sinh nhật nữa cơ đấy.

    - Lâu lâu cũng phải thay đổi chút chứ. Mày mà hạ được thằng Tùng thì tao sẽ coi đấy là quà.

    - Trời, thằng đấy uống rượu như trâu bò tao làm sao địch nổi nó chứ? Mày cứ đùa.

    - Mày không thấy nó đang ngà ngà say rồi à, bây giờ hạ nó đâu có khó. Hôm nay tao phải để thằng này say một trận mới được.

    - Thôi được rồi, vì hôm nay là sinh nhật chú nên anh chiều.

    Hùng và Viên đi vào trong tiếp tục đấu rượu với Tùng. Viên uống chưa được 5 cốc nữa thì anh đã gục ngay tại trận. Mọi người nhìn Viên cười đùa, còn Trang hốt hoảng lay bạn trai dậy. Hùng chủ động đề nghị lái xe đưa Viên và Trang về cho an toàn. Trang cũng gật đầu đồng ý, một mình cô cũng không biết xoay sở thế nào với anh cả.

    Trên đường về, bỗng Hùng quay lại bảo với Trang giờ đưa thằng bạn về nhà không ổn. Bố mẹ nó mắng chết, anh ta bàn với cô đưa Viên vào nhà nghỉ ngủ tạm một đêm. Cũng chả còn chỗ nào để đi nữa ,Trang cũng ậm ừ đồng ý với Hùng việc này.

    Hùng giúp Trang đưa thằng bạn thân vào nhà nghỉ. Để Viên nằm xuống giường xong, Trang nhanh nhảu cám ơn và tiễn Hùng ra khỏi phòng thì bất ngờ Hùng khóa cửa lại tiến sát đến chỗ Trang ôm hôn cô.

    Quá bất ngờ trước những hành động của Hùng, Trang cố hết sức đẩy anh ta ra và hét lên rằng mình là bạn gái của Viên, Viên là bạn thân của hắn ta. Nhưng lời nhắc nhở đó không khiến Hùng dừng những hành động vô liêm xỉ, mất dạy lại. Trang càng cố thoát khỏi người đàn ông này thì anh ta càng giữ cô chắc hơn.

    Trang la hét, kêu cứu, khóc lóc om sòm như thế nhưng Viên vẫn ngủ say không biết gì. Cho đến lúc nửa đêm khát nước quá anh mới sực tỉnh dậy. Vừa đi ra bật điện lên Viên tá hỏa thấy Trang ngồi trong nhà tắm khóc, còn thằng bạn thân của mình đang ngủ dưới đất trong tư thế vô cùng mát mẻ.

    Viên vội chạy vào nhà tắm xem người yêu làm sao. Anh sốc khi thấy Trang chùm chiếc khăn tắm lên người. Khắp người cô đầy vết bầm tím. Trang ngước mắt lên nhìn Viên, rồi lại cúi gằm xuống khóc nức nở. Hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở đây, Viên kéo bạn gái ra ngoài và hét lên.

    Trang ngước mắt lên nhìn Viên, rồi lại cúi gằm xuống khóc nức nở (Ảnh minh họa)

    - Chuyện này là sao, em giải thích đi. Có phải em và nó đã ngang nhiên làm chuyện ấy trước mặt anh không?

    - …..

    Thấy ồn ào quá Hùng dụi mắt ngồi dậy nhìn Viên đang bực tức, còn Trang thì khóc lóc các kiểu. Viên túm lấy tóc Hùng đấm cho hắn ta vài cái vào mặt chảy cả máu mũi. Hùng cười khẩy nhìn thằng bạn đang nổi máu điên.

    - Tao mượn người yêu mày một lúc thôi chứ có chuyện gì đâu mà phải làm ầm lên thế? Cô ta đâu đáng để mày giơ nắm đấm với tao.

    - Mày…bạn bè như thế à. Bây giờ thì tao hiểu rồi, tối qua mày kích đểu, xúi giục tao uống say mềm để mày cướp bạn gái tao ư? Thật không ngờ…

    - Là mày tự “dâng” cho tao đấy chứ? Tao còn làm chuyện này trước mặt mày chứ có làm sao lưng đâu mà cướp. Cô ta cũng đã qua sử dụng rồi, có gì mà phải trân quý chứ.

    Mặc cho người người đàn ông đó cãi nhau, Trang mở cửa chạy vụt ra ngoài khóc nức nở. Uất quá nhưng sợ bạn gái làm điều gì dại dột Viên vội chạy theo cô ấy. Cũng may là Viên chạy ra kịp thời, không thì suýt nữa Trang đã nhảy xuống hồ ở công viên gần đó tự tử.

    Viên vội ôm chầm Trang xin lỗi rối rít. Anh biết hiện giờ cô rất tổn thương, và căm hận thằng Hùng. Nhưng chính Viên, anh cũng hận nó lắm chứ. Nó là bạn thân của anh vậy mà lại đi làm chuyện trái với lương tâm đạo lý như vậy.

    Trang quay lại đấm mạnh vào ngực bạn trai. Chưa lúc nào hết cô căm giận bọn đàn ông đến như vậy. Ở một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, Viên có mặt ở đó nhưng anh không thể làm gì cứu được bạn gái được. Và chính anh lại là nguyên nhân khiến Trang phải đi điều trị khủng hoảng tâm lý một thời gian.

    Nhìn bạn gái như vậy anh xót và trách mình, trách thằng Hùng nhiều lắm. Cô gái mà anh yêu thương, muốn gắn bó cả đời lại bị thằng bạn thân của mình hãm hiếp. Cũng là do anh, anh đã vô tình gây ra chuyện này nếu như hôm đó anh không ngu muội chấp nhận lời đề nghị của Hùng.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ