Tuy tổ chức đơn giản gọn nhẹ những tổng chi phí của đám cưới hiện cũng ước tính hơn 15 triệu HKD.

Ảnh minh họa
Hôm 08/01 Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã chính thức nên vợ nên chồng trong sự chứng kiến của họ hàng đôi bên.
Đôi tân lang tân nương ngập tràn trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại resort cao cấp trên hòn đảo Bali mộng mơ.


Cô dâu chú rể bên gia đình mình.

Khải Uy đưa vợ ra mắt bố mẹ.

Khách mời tới dự hết sức hạn chế, chủ yếu chỉ là họ hàng bạn bè đôi bên và truyền thông. Tuy tổ chức đơn giản, gọn nhẹ nhưng tổng chi phí trước mắt ước tính hơn 15 triệu HKD.
Một số khoản chính được báo chí ước tính như sau:
1. Chi phí 10 vé máy bay của hãng Garuda Indonesia Airlines và 20 vé hạng thương gia: 2 triệu HKD.
2. Chi phí đám cưới và thuê địa điểm: 350.000 HKD.
3. Nhẫn cưới, trang phục cưới, vòng tay bạch kim và kim cương hiệu BVLGARI B. Zero: 11.390 triệu HKD.
4. Hai phòng biệt thự nghỉ trong hai đêm: 1.22 triệu HKD
5. Đồ uống và các chi phí phát sinh ngoài: 200 nghìn HKD.
Tổng cộng khoảng hơn 15 triệu HKD.
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp khó quên của cặp đôi trong đám cưới:

Đôi uyên ương nói lời thề trước sự có mặt của người thân, bạn bè đôi bên.

Trao nhẫn cưới.


Trao nhau nụ hôn say đắm.

Đường Yên chúc mừng cô bạn thân.

Chụp cùng phù dâu phù rể.

Đại gia đình của cô dâu chú rể.

Bố mẹ Lưu Khải Uy xúc động và vui mừng khi con trai đã yên bề gia thất.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
