Bố mẹ em lo lắng rằng cô ấy gầy như vậy sẽ không thể có con, em phải làm sao để thuyết phục?

Em rất yêu cô ấy nhưng chỉ vì cô ấy gầy mà bố mẹ em ngăn cấm (Ảnh minh họa)
Em năm nay 27 tuổi, đã có bạn gái được 3 năm. Chúng em rất yêu nhau và xác định gắn bó với nhau. Cô ấy rất tốt và hiền lành. Em cảm thấy cô ấy nhân hậu và có thể là một người vợ tử tế. Em cảm thấy hạnh phúc khi có một người yêu như vậy.
Nhưng chuyện tình cảm của chúng em không được như mong đợi khi mà em đưa cô ấy về nhà ra mắt. Bố mẹ em không chê cô ấy ở điểm gì về học vấn, tính tình hay đạo đức nhưng lại không chấp nhận vì cô ấy quá bé và lùn. Mẹ em bảo cô ấy còi cọc, ngực lép, mông lép như vậy sẽ khó khăn trong chuyện con cái. Hơn nữa chắc sức khỏe cũng không tốt. Mà em lại là con trai duy nhất của nhà nên bố mẹ em rất kén chuyện này.
Em không biết phải làm sao. Em nghe mẹ phân tích những khả năng có thể xảy ra cũng cảm thấy lo lắng và bất an nhưng bảo em bỏ cô ấy thì em không đành vì em rất yêu cô ấy. Em cũng không biết những lời bố mẹ em nói có đúng hay không và cũng chưa biết làm thế nào. Em chưa nói cho bạn gái em biết chuyện bố mẹ em ngăn cấm vì em sợ cô ấy sẽ buồn.
Em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Liệu người bạn gái em như vậy thì có gặp khó khăn gì trong chuyện sinh con đẻ cái hay không? Ngoại trừ điểm này em thấy cô ấy cái gì cũng tốt, vậy em phải làm sao để thuyết phục gia đình? Em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn! (Em trai)

