Dù đã được các chuyên gia y tế của Anh cảnh báo từ lâu về việc chăm sóc răng miệng nhưng dường như chưa mấy CLB và các cầu thủ chú trọng thực sự đến vấn đề này.
Mới hôm qua, Ravel Morrison tiền vệ đang chơi cho Birmingham đã được phen rụng rời chân tay khi các bác sĩ răng hàm mặt yêu cầu tiền vệ này nhổ đi 7 chiếc răng để bảo toàn tính mạng. Qua những phút ngỡ ngàng, Morrision tiết lộ anh đã bị đau răng từ lâu nhưng chỉ nghĩ đó là đau răng thông thường nên tiền vệ này không muốn đi khám mà đợi “tự khỏi”.

Ravel Morrison đang chơi cho Birmingham
Cho đến khi Morrision không chịu được nữa và gõ cửa “nhờ” đến các bác sỹ thì đã quá muộn. Không những phải chịu đau đớn để nhổ bỏ đi 7 chiếc răng bị hỏng, Morrision còn phải chi khoảng 28 nghìn bảng để “trồng” răng.
Trước đây, ai cũng bỏ ngoài tai những lời cảnh tỉnh của các chuyên gia về những hậu quả đáng sợ do việc vệ sinh răng miệng kém đưa lại. Các tổn thương về răng, lợi là nguyên nhân gây ra nhiễm trùng máu và ảnh hưởng đến các bộ phận cơ thể khác thậm chí có thể gây tử vong. Tuy nhiên, chưa có bất cứ CLB nào chú ý đến vấn đề này hay đưa việc kiểm tra răng miệng của các cầu thủ vào một trong những điều kiện kiểm tra y tế.
Và ngay đến chính các cầu thủ cũng không mấy ai chú ý đến việc này. Nhưng có lẽ sau trường hợp hy hữu này của Morrision, có lẽ các CLB sẽ phải thay đổi cái nhìn và thường xuyên tiến hành kiểm tra sức khỏe răng miệng cho các cầu thủ.
Thai Huyen - Tổng hợp từ Internet

