Brooklyn Beckham, 15 tuổi, phải làm thêm vào ngày cuối tuần trong một quán cà phê. Cha mẹ anh - David và Victoria - cho biết, đây là cách để cậu bé hiểu giá trị đồng tiền.

Brooklyn Beckham được nhiều người khen ngợi khi làm việc ở quán cà phê vào cuối tuần.
Có cha mẹ nổi tiếng cả thế giới với số tiền lên tới 165 triệu bảng Anh nhưng Brooklyn Beckham không hề dễ dàng tiêu xài đồng tiền này. Thay vào đó, cậu nhóc 15 tuổi phải học giá trị thực của đồng tiền bằng cách tự kiếm tiền.
Con trai của David Beckham đã bắt đầu làm việc ngày cuối tuần tại một quán cà phê Tây London - nơi cậu được trả 2,68 bảng Anh/giờ.
Một nhân viên tại quán đã xác nhận cuối tuần vừa qua, Brooklyn đã đi làm và làm khá tốt với chuyên viên pha chế khác.

Việc tự kiếm tiền riêng, không phụ thuộc vào tài sản kếch xù của cha mẹ giàu có đã mang lại cho Brooklyn nhiều lời khen ngợi như một hình mẫu thanh niên tốt.
Một fan hâm mộ đã viết trên Twitter: "Thật đáng ngưỡng mộ Brooklyn Beckham khi đi làm trong quán cà phê ở tuổi 15, trong khi thực tế anh thụ hưởng một cuộc sống giàu sang".
Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với gia đình tiết lộ, Brooklyn sẽ được khuyến khích để nối nghiệp công việc của cha mẹ mình.

David Beckham và Victoria có 4 người con là Brooklyn (15 tuổi), Romeo (11 tuổi), Cruz (9 tuổi) và công chúa xinh đẹp Harper (2 tuổi). Các con của cặp ngôi sao này luôn được cha mẹ giảng dạy về công việc khó khăn trong quá khứ của họ.
Beckham cho biết: "Chúng tôi cố gắng chỉ dạy bằng ví dụ cụ thể để các con hiểu sự quan trọng của làm việc chăm chỉ. Một điều cần thiết là tôi và vợ luôn sắp xếp mọi thứ để ưu tiên việc ở bên các con".

