-
Vừa qua, cảnh sát Frankston đã tìm thấy một số huy chương chiến tranh được trao cho một người lính không quân đã qua đời và hiện đang lên kế hoạch trao trả cho người vợ của ông ở Queensland.
ảnh minh họa
Trong quá trình khám xét một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Frankston North hôm thứ Tư 30/7, các điều tra viên phát hiện số huy chương nói trên được treo trên một bức tường. Điều tra viên cấp cao Paul Roberts đã hỏi chủ nhà về số huy chương này và được biết ông ta đã mua chúng cách đây vài năm. Số huy chương bị thất lạc bao gồm Huy chương Dịch vụ Australia 1939-1945, Huy chương Ngôi sao Hoà bình, Huy chương Chiến tranh 1939-1945 và Huy chương Ngôi sao 1939-1945, được trao cho người lính không quân tên là Robert Headlam.
Ngoài ra, còn có 3 huy chương được trao cho ba của ông Headlam cùng với bảng tên, giấy chứng nhận nhập ngũ, xuất ngũ của Không quân Hoàng gia Australia, phong thư của Lực lượng Quốc phòng và hình ảnh của ông Headlam. Các điều tra viên đã thoả thuận với người chủ nhà rằng nếu họ tìm thấy người thân hay bạn bè còn sống của ông Headlam thì người chủ nhà sẽ trả lại số kỷ vật này. Sau quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện người vợ của ông Headlam, 91 tuổi, hiện đang sống ở Queensland. Điều tra viên Roberts cho biết cụ bà rất vui mừng khi nhận được tin báo từ cảnh sát.
Kim Phụng - Viet Times

